Một năm đầy biến động nhưng cũng đầy cảm hứng đã diễn ra tại Hàn Quốc. Tuyên bố thiết quân luật vào mùa đông năm ngoái đã đẩy đất nước vào tình trạng bất ổn, nhưng điều tiếp theo xảy ra không phải là hỗn loạn mà là sự tái khẳng định niềm tin không lay chuyển của người dân vào nền dân chủ.
“Cách mạng Ánh sáng”, với đỉnh cao là cuộc bầu cử hòa bình một chính phủ mới, đã nhắc nhở thế giới rằng trật tự hiến pháp của Hàn Quốc không dựa vào ý chí của bất kỳ nhà cai trị nào, mà dựa trên lương tâm tập thể của công dân.
Một số nhà quan sát ở nước ngoài đã nhầm lẫn sự căng thẳng trong quá trình chuyển đổi chính trị của Hàn Quốc với sự mong manh hoặc sai lệch khỏi các chuẩn mực dân chủ. Trên thực tế, sự căng thẳng đó chính là nhịp đập của nền dân chủ. Các cuộc tranh luận thường gay gắt, các cuộc bầu cử được tranh chấp sôi nổi, nhưng các thể chế vẫn tồn tại. Sức bật đó – bắt nguồn từ kinh nghiệm, sự hy sinh và kỷ luật công dân – là tài sản dân chủ lớn nhất của Hàn Quốc.
Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Lee Jae Myung đã hành động nhanh chóng để củng cố nền tảng dân chủ trong nước và làm mới quan hệ đối tác giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Trong lời nói và hành động, Tổng thống Lee đã nhận thức được tầm quan trọng sống còn của liên minh Hàn-Mỹ và tăng cường hợp tác thực dụng với Tổng thống Donald Trump, đặt các mục tiêu an ninh và kinh tế đan xen, cũng như các giá trị chung vào trọng tâm chương trình nghị sự của mình.
Cách tiếp cận này phản ánh sự tự tin của Hàn Quốc với tư cách là một nền dân chủ trưởng thành và một đối tác toàn cầu có trách nhiệm. Tổng thống Lee coi liên minh không chỉ là di sản của quá khứ, mà là một mối quan hệ đối tác sống động, thích ứng với các thách thức mới – từ an ninh khu vực và hợp tác kinh tế đến công nghệ tương lai tiên tiến.
Tầm nhìn này đã được thể hiện rõ tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng Tám, nơi hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau, nhấn mạnh quyết tâm chung trong việc xây dựng cái mà họ gọi là “Liên minh Chiến lược Toàn diện Định hướng Tương lai”. Nhận xét của Tổng thống Trump, “Chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt đẹp”, đã nắm bắt được giọng điệu tin cậy mới đang định hình liên minh này.
Tổng thống Lee và toàn bộ chính phủ Hàn Quốc đã cẩn thận đảm bảo rằng ngay cả khi chúng ta tập trung vào việc khôi phục hệ thống dân chủ, chúng ta cũng không lơ là dù chỉ một giây trong trách nhiệm của mình với tư cách là bạn bè và đồng minh. Điều này khiến một số nhận xét – miêu tả chính quyền mới của Hàn Quốc là phi dân chủ, bất hợp pháp hoặc thậm chí thù địch với tôn giáo – trở nên khó hiểu và đáng buồn. Những tuyên bố như vậy, thường được lặp lại trên các diễn đàn trực tuyến và thậm chí trên các trang xã luận, hầu như không phản ánh đúng sự thật và cản trở nỗ lực chung của chúng ta trong việc tìm kiếm giải pháp thực tế.
Hãy làm rõ: Chính phủ Hàn Quốc đã được bầu một cách dân chủ. Tổng thống Lee đã giành chiến thắng trong một cuộc bỏ phiếu công bằng và minh bạch, được thế giới công nhận vì đã đáp ứng các tiêu chuẩn bầu cử cao nhất. Cả ngành tư pháp độc lập của Hàn Quốc lẫn các đảng đối lập đều không phản đối kết quả này.
Kể từ đó, các nguyên tắc của pháp quyền đã được tuân thủ nghiêm ngặt. Các thủ tục tố tụng pháp lý đang diễn ra liên quan đến việc chính quyền trước đây tuyên bố thiết quân luật và các hành vi lạm quyền khác đang được tiến hành bởi các công tố viên độc lập do Quốc hội bổ nhiệm – không phải bởi Văn phòng Tổng thống. Các thủ tục tố tụng pháp lý này chứng minh cho pháp quyền, chứ không phải là sự xói mòn pháp quyền.
Cũng vô căn cứ là những tuyên bố gần đây rằng chính quyền mới “chống lại Cơ Đốc giáo”. Những tường thuật này dường như bắt nguồn từ các cuộc điều tra đang diễn ra về các cáo buộc hối lộ liên quan đến quỹ nhà thờ, nhưng đối với những người quen thuộc với Hàn Quốc, quan niệm về sự thiên vị là điều vô lý hiển nhiên.
Cơ Đốc giáo, cùng với Phật giáo và các tôn giáo khác, đã đóng vai trò không thể thiếu trong đời sống xã hội và văn hóa của Hàn Quốc. Các nhà truyền giáo Cơ Đốc đã giúp thành lập nhiều học viện giáo dục và y tế hàng đầu của quốc gia, vô số người Cơ Đốc đã hy sinh mạng sống vì nền độc lập của Hàn Quốc khỏi ách đô hộ của Nhật Bản.
Ngày nay, một bộ phận lớn dân số Hàn Quốc tự nhận là người Cơ Đốc, với hàng triệu tín đồ Tin lành và Công giáo đóng góp vào cấu trúc xã hội Hàn Quốc. Những cá nhân này, cũng như những người thuộc mọi tôn giáo, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đời sống dân sự, phục vụ cộng đồng và nỗ lực vì sự thống nhất dân tộc.
Bản thân Tổng thống Lee là một người theo đạo Cơ Đốc. Ông và chính quyền của ông có sự tôn trọng sâu sắc nhất đối với quyền tự do tôn giáo và biểu đạt, điều mà Hiến pháp của chúng ta quy định. Họ, cũng như tất cả người dân Hàn Quốc, đều tự hào một cách không thể nhầm lẫn về di sản của Cơ Đốc giáo và tin rằng quyền tự do tôn giáo ở Hàn Quốc có thể sánh ngang với bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Việc miêu tả các nỗ lực chính đáng, hợp pháp nhằm khôi phục trật tự dân chủ như một chiến dịch chống lại Cơ Đốc giáo không chỉ gây hiểu lầm, mà còn làm suy yếu di sản Cơ Đốc giáo và sự tôn trọng đối với quyền tự do tôn giáo vốn là cốt lõi của các giá trị dân chủ của Hàn Quốc.
Với tư cách là những người Hàn Quốc cam kết với nền dân chủ, các cuộc tranh luận sôi nổi và thậm chí bất đồng quan điểm đều được hoan nghênh. Đó là điều mà chính quyền mới của Hàn Quốc đã nỗ lực bảo vệ trong bốn tháng qua. Nhưng việc mô tả sai lệch mọi thứ đã xảy ra sẽ không giúp thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau hoặc tạo ra các giải pháp thực tế cho cả người dân Hàn Quốc và người Mỹ.
Cộng hòa Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã duy trì liên minh của chúng ta qua tám thập kỷ dũng cảm và hy sinh. Những thách thức ngày nay đòi hỏi không kém. Dưới chính quyền của Tổng thống Lee, người Mỹ có thể yên tâm rằng họ có một người bạn và đối tác chia sẻ các giá trị cốt lõi và cam kết với sự thành công của cả hai quốc gia.
Hãy nhìn vào hội nghị thượng đỉnh vào ngày 25 tháng 8, nơi hai nhà lãnh đạo đã khai mạc kỷ nguyên “Liên minh Chiến lược Toàn diện Định hướng Tương lai” – một liên minh nhìn về tương lai một cách tự tin vì một tương lai an toàn, dân chủ và thịnh vượng hơn cho cả hai quốc gia. Câu chuyện của Hàn Quốc không phải là câu chuyện về sự bất ổn mà là câu chuyện về niềm tin: rằng một dân tộc tự do, được thử thách bởi lịch sử, có thể làm mới cả nền dân chủ và liên minh của họ với lòng dũng cảm và ân sủng.
Hak Jo Kim là bộ trưởng công vụ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Washington, D.C., theo Fox News.