Trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, một dự án nhà ở được tài trợ tư nhân đang mang lại cảm giác ổn định hiếm hoi cho các gia đình. Tại Hansen Village, một khu dân cư với những ngôi nhà lắp ghép gần Kyiv, hơn 2.000 người, chủ yếu đến từ các vùng bị chiếm đóng, đã tìm thấy nơi trú ẩn an toàn. Khu vực này còn có các tiện ích như hồ bơi, sân bóng rổ, phòng khám sức khỏe và trường học.
Dự án này là tâm huyết của Dell Loy Hansen, một nhà phát triển bất động sản từ Utah, người đã chi hơn 140 triệu đô la để xây dựng và sửa chữa nhà cửa tại Ukraine từ năm 2022. Ông Hansen, 72 tuổi, cho biết trải nghiệm cá nhân đau thương trong quá khứ đã cho ông sự khiêm nhường và thúc đẩy ông thực hiện sứ mệnh này. Ông xem đây là trách nhiệm, không phải lòng từ thiện, với phương châm: “Nếu bạn có thể xây, hãy xây. Đừng chỉ đứng nhìn.”
Hansen Village là một trong nhiều dự án của ông tại Ukraine, bao gồm việc mở rộng khu dân cư, hỗ trợ tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác cho người già và gia đình, cũng như tài trợ cho một phòng khám phục hồi chức năng chân tay giả. Ông cũng đang lên kế hoạch xây dựng một nghĩa trang để tưởng niệm những người di dời và một chương trình nhà ở giá rẻ phi lợi nhuận có thể nhân rộng trên toàn quốc.
Khủng hoảng nhà ở tại Ukraine là một vấn đề nghiêm trọng. Theo một đánh giá của Liên Hợp Quốc, gần một phần ba dân số đã phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có 4,5 triệu người được đăng ký là di dời trong nước. Nguồn tài trợ cho các hoạt động cứu trợ đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm viện trợ nước ngoài, các tổ chức từ thiện địa phương và đóng góp cá nhân. Tuy nhiên, với thiệt hại về nhà cửa và hạ tầng do các cuộc tấn công liên tục, ngân sách cứu trợ của chính phủ Ukraine đang gặp nhiều áp lực. Theo tin từ Associated Press, chi phí tái thiết quốc gia ước tính lên tới 524 tỷ đô la.
Mặc dù nỗ lực của ông Hansen là đáng ghi nhận, nó chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu khổng lồ. Tuy nhiên, như lời ông chia sẻ, điều quan trọng là mang lại cho người dân Ukraine “một mái nhà, sự an toàn và một người không bỏ rơi họ.” Ông Hansen cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và sẽ nhận một trong những giải thưởng dân sự cao quý nhất của Ukraine, một sự vinh danh mà ông cho rằng sẽ giúp nâng cao nhận thức về những người già và người di dời.




















