Nữ diễn viên Millie Bobby Brown đã chứng tỏ bản thân không ngại đứng lên bảo vệ chính mình. Khi tạo dáng trên thảm đỏ buổi ra mắt giới thiệu mùa thứ 5 của chương trình ‘Stranger Things’ tại London vào ngày 13 tháng 11, các nhiếp ảnh gia đã lớn tiếng yêu cầu cô mỉm cười. Cô đã đáp trả, “Cười hả? Các bạn cười đi!” trước khi bước đi.
Ngôi sao của ‘Enola Holmes’ đã gây ấn tượng với trang phục váy corset cúp ngực. Cô kết hợp bộ trang phục với quần tất đen mỏng, giày đen, nhẫn nhỏ và hoa tai.
Đây không phải là lần đầu tiên Brown lên tiếng với truyền thông. Cô đã chia sẻ một video trên Instagram vào tháng 3 để phản hồi lại những bình luận tiêu cực về ngoại hình của mình. Cô cho biết: “Tôi tôn trọng báo chí. Tôi thích đọc các bài báo về những người tôi yêu thích và nghe xem họ đang làm gì. Tôi hiểu rằng có những tay săn ảnh, ngay cả khi điều đó xâm phạm, ngay cả khi điều đó khiến tôi cảm thấy tệ. Tôi biết đó là công việc của bạn.”
Cô nói thêm: “Nhưng đừng, trong tiêu đề của bạn, chỉ trích tôi ngay từ đầu. Điều đó thật sai trái và đó là hành vi bắt nạt, đặc biệt là đối với các cô gái trẻ mới bước vào ngành này và vốn đã nghi ngờ mọi thứ về nó.”
Việc chỉ trích ngoại hình của cô xoay quanh những lựa chọn phong cách mà cô thực hiện trong chuyến quảng bá phim ‘The Electric State’. Ngôi sao này đã nhuộm tóc vàng và mượn quần áo của Paris Hilton và Pamela Anderson để tri ân chủ đề những năm 1990 trong phim.
Trong video Instagram ban đầu, Brown đã chỉ trích những tiêu đề tiêu cực và đặt câu hỏi tại sao mọi người lại “hành động như thể tôi phải đóng băng trong thời gian” và luôn trông giống như cô ấy đã làm trong Mùa 1 của ‘Stranger Things’.
Cô nói với British Vogue rằng cô đã chọn lên tiếng, “không chỉ vì bản thân tôi, mà vì mọi cô gái khác muốn thử một kiểu tóc mới hoặc mặc son đỏ.”


































