WASHINGTON – Ông Paul Tagliabue, cựu ủy viên Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia (NFL), người đã lãnh đạo giải đấu trong 17 năm, đã qua đời vào sáng Chủ nhật, hưởng thọ 84 tuổi. Trong thời gian tại vị từ năm 1989 đến 2006, ông Tagliabue đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của NFL.
Theo gia đình, ông Tagliabue đã từ trần tại nhà riêng ở Chevy Chase, Maryland, do suy tim, biến chứng bởi bệnh Parkinson. Dưới sự lãnh đạo của ông, NFL đã mở rộng từ 28 lên 32 đội, với các đội mới ở North Carolina, Jacksonville, Cleveland và Houston. Hơn hai phần ba số đội NFL đã xây dựng hoặc di chuyển đến các sân vận động mới trong nhiệm kỳ của ông.
Ông Tagliabue cũng đã dẫn dắt giải đấu vượt qua các cuộc khủng hoảng lớn, bao gồm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 và cơn bão Katrina năm 2005. Ông còn được ghi nhận là người duy trì hòa bình lao động, đưa ra cơ chế chuyển nhượng tự do và trần lương, đồng thời đảm bảo các hợp đồng truyền hình kỷ lục.
Sau khi rời NFL, ông làm chủ tịch hội đồng quản trị của Đại học Georgetown và được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng Bóng bầu dục Chuyên nghiệp năm 2020. NFL ngày nay là hình mẫu thành công cho các giải thể thao khác, theo đánh giá từ Đại sảnh Danh vọng.
Ông Tagliabue để lại vợ, Chandler, con trai Drew và con gái Emily.
Tin từ KHOU News cho biết.






























