Một người đàn ông ở Massachusetts bị cho là đã giả vờ lên cơn động kinh nhằm ngăn cản cơ quan Di trú và Nhập tịch (ICE) bắt giữ vợ mình, trong khi các nhà chức trách liên bang cáo buộc anh này cố tình giả bệnh.。
Carlos Zapata, 24 tuổi, cho biết anh bị đẩy, đánh và bị ấn vào cổ dẫn đến mất ý thức trong cuộc giằng co với các đặc vụ ICE khi họ cố gắng bắt giữ vợ anh, Juliana Milena Ojeda-Montoya, người bị cáo buộc dùng kéo đâm đồng nghiệp. Video lan truyền trên mạng cho thấy Zapata nằm phía sau vô lăng, người run rẩy, trong khi các đặc vụ mặc đồ bảo hộ cố gắng kéo anh ra khỏi xe.
Nhân chứng nghe thấy tiếng la hét và ghi lại cảnh tượng này. Tuy nhiên, Bộ An ninh Nội địa đã bác bỏ lời khai của Zapata, cho rằng anh ta giả vờ để giúp vợ trốn tránh công lý. Tricia McLaughlin, trợ lý thư ký của bộ, nói trong một thông cáo báo chí rằng nhân viên y tế không tìm thấy bằng chứng về tình trạng y tế khẩn cấp thực sự, và Zapata còn được nhìn thấy tỉnh táo ngay sau đó.
Cơ quan chức năng cho biết họ đang thực hiện một hoạt động có mục tiêu để bắt giữ Ojeda-Montoya vì cáo buộc tấn công bằng vũ khí nguy hiểm và ném thùng rác vào đồng nghiệp. Theo tin từ The Boston Globe, Ojeda-Montoya hiện đang bị giam giữ chờ thủ tục trục xuất.
































