Vào thứ Hai, 10/11/2025, đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày chiếc tàu SS Edmund Fitzgerald chìm trên hồ Superior, cướp đi sinh mạng của 29 người. Sau thảm kịch, nhạc sĩ Gordon Lightfoot đã đọc về sự việc trên tờ Newsweek và ngay lập tức dùng tài năng thiên phú của mình để sáng tác.
“The Wreck of the Edmund Fitzgerald”, bài ca tưởng niệm thảm họa hàng hải, là khúc ca ngợi lòng dũng cảm của thủy thủ đoàn trên con tàu gặp nạn. Bài hát được phát hành vào tháng 8 năm 1976, chưa đầy một năm sau khi con tàu bị đắm.
Lightfoot đang ở đỉnh cao sự nghiệp khi con tàu “niềm tự hào của nước Mỹ” chở 26.000 tấn quặng sắt. Bài hát “Sundown” đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 vào tháng 6 năm 1974, với những bản hit thương mại như bài hát chủ đề và “Carefree Highway”.
Nhưng khi sáng tác bài hát này, nhạc sĩ Canada không hề có ý định viết một bản hit khác. Nếu đó là ý định của ông, chắc chắn ông đã không viết một bài ai điếu, chứ đừng nói đến một bài dài hơn sáu phút và không có điệp khúc. Bị xúc động bởi sự đồng cảm, Lightfoot muốn vinh danh những người đã khuất một cách xứng đáng.
Trên 6.000 con tàu đã chìm trên Ngũ Đại Hồ. Chúng ta hát về chiếc tàu này cho đến ngày nay vì Lightfoot đã bất tử hóa nó một cách tuyệt vời.
Đương nhiên, “The Wreck of the Edmund Fitzgerald” cuối cùng đã trở thành một bản hit, đạt vị trí số 1 tại Canada và số 2 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. Nó cũng có lẽ là bài hát nổi tiếng nhất của Lightfoot và là một thành tựu trọn đời có tầm quan trọng đặc biệt đối với ông. Tôi tin rằng đây không phải là một sự trùng hợp.
Trong “Mere Christianity”, C.S. Lewis đã viết “Hãy hướng tới Thiên đàng và bạn sẽ có được cả thế gian; hãy hướng tới thế gian và bạn sẽ chẳng có gì”. Tìm kiếm những điều cao cả hơn và bạn sẽ có được những điều thấp kém hơn: Lightfoot đã làm điều này một cách chính xác. Ông không quan tâm đến việc tạo ra một bản hit mà là tạo ra vẻ đẹp. Vị thế hit chỉ đơn giản là được thêm vào.
Sau khi xác nhận vụ đắm tàu Edmund Fitzgerald, mục sư tại Nhà thờ Mariners ở Detroit đã rung chuông 29 lần để tưởng nhớ cuộc đời của mỗi thành viên thủy thủ đoàn. Lightfoot đã hát một cách hùng hồn trong bản ballad của mình “chuông nhà thờ đã rung cho đến khi nó vang 29 lần”.
Bài ca ngợi trữ tình này đã không bị quên lãng bởi hội thánh Anh giáo kiên trung. Vào mỗi dịp kỷ niệm, Nhà thờ Mariners lại rung chuông 29 lần để tưởng niệm thủy thủ đoàn. Sau khi Lightfoot qua đời vào tháng 5 năm 2023, chuông đã được rung thêm một lần nữa, hồi chuông cuối cùng để vinh danh nhạc sĩ, người đã dùng tài năng của mình để đảm bảo rằng cha, con trai, anh em và chồng của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Đó là một cử chỉ đẹp đẽ. Đó là một lý do khác để tạo ra vẻ đẹp trên thế giới với sự thuần khiết mà Gordon Lightfoot đã làm. Nó lan tỏa.
Theo Mike Kerrigan của Fox News.






























