Nghệ sĩ Wolfgang Van Halen, con trai của cố rocker Eddie Van Halen và nữ diễn viên Valerie Bertinelli, đã lên tiếng về thuật ngữ “nepo baby” (con nhà nòi) trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Metal Hammer. Anh cho rằng nhãn hiệu này “hơi bất công” và có thể làm lu mờ sự cá nhân của mỗi người.
Thuật ngữ “nepo baby” thường được dùng để chỉ những người con của người nổi tiếng trong giới nghệ thuật, kinh doanh, có thể hưởng lợi từ mối quan hệ và danh tiếng của gia đình. Wolfgang, 34 tuổi, thừa nhận bản thân cũng có thể bị gán nhãn này, nhưng nhấn mạnh rằng “nó tước đi tính cá nhân của mỗi người”. Anh cũng đề cập đến Jack Quaid, con trai của Dennis Quaid và Meg Ryan, đặt câu hỏi về việc ai quyết định ai là “người tốt” trong số những người con nhà nòi.
Wolfgang, người từng thay thế Michael Anthony làm tay bass cho ban nhạc Van Halen của cha mình từ năm 2006 đến 2020, cho biết anh luôn cố gắng trở thành chính mình và xây dựng di sản riêng dựa trên thực lực và sự sáng tạo. Mục tiêu của anh là có thể bán hết vé tại Hollywood Bowl, nơi anh đã có buổi biểu diễn cuối cùng cùng cha mình.
Ngoài sự nghiệp âm nhạc cùng ban nhạc Van Halen và dự án solo Mammoth WVH, Wolfgang còn góp mặt trong bản nhạc “I’m Just Ken” của phim “Barbie” và biểu diễn cùng Ryan Gosling tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 96. Anh kết hôn với bạn gái lâu năm Andraia Allsop vào tháng 10 năm 2023.
Nguồn tin từ Fox News Digital cho biết, Wolfgang vẫn còn cảm nhận sâu sắc sự vắng bóng của cha mình, đặc biệt là những cột mốc quan trọng trong đời mà anh mong muốn được chia sẻ cùng ông, như sự nghiệp âm nhạc của Mammoth WVH, lễ kết hôn, hay việc có con cái sau này. Tuy nhiên, anh cho biết có mẹ và vợ luôn là nguồn động viên, giúp anh vượt qua những bất an.



























