Vua Charles III đã chủ trì buổi lễ tưởng niệm thường niên của Anh dành cho những người đã khuất trong các cuộc chiến tranh tại London. Hàng ngàn quân nhân, cựu chiến binh và người dân đã tập trung dưới bầu trời xanh trong ngày Chủ nhật để tưởng nhớ những người đã hy sinh.
Khi tiếng chuông Big Ben của Quốc Hội điểm 11 giờ sáng, đám đông im lặng trong hai phút, sau đó là một loạt tiếng nổ từ pháo binh và kèn bugle của Thủy quân lục chiến Hoàng gia vang lên bài “The Last Post”.
Vua Charles III, 76 tuổi, mặc quân phục thống chế quân đội, đã đặt vòng hoa bằng giấy đỏ lên đài tưởng niệm chiến tranh Cenotaph gần Quốc Hội. Đài tưởng niệm này được dựng lên cách đây hơn một thế kỷ để vinh danh quân đội Anh và đồng minh thiệt mạng trong Thế chiến I, và đã trở thành tâm điểm của các buổi lễ thường niên dành cho các thành viên quân đội và dân sự thiệt mạng trong cuộc chiến đó và các cuộc xung đột sau này.
Buổi lễ tưởng niệm quốc gia được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ nhật gần nhất với ngày kết thúc Thế chiến I, 11 tháng 11 năm 1918, lúc 11 giờ sáng. Các buổi lễ tương tự cũng được tổ chức ở hàng chục thị trấn và thành phố trên khắp nước Anh và tại các căn cứ quân sự của Vương quốc Anh ở nước ngoài.
Thái tử William cũng đã đặt vòng hoa sau vua cha. Các thành viên khác của gia đình hoàng gia cũng tham dự, trừ Hoàng tử Andrew Mountbatten Windsor, người đã bị tước bỏ tước vị và đuổi khỏi dinh thự hoàng gia vì mối quan hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Theo nguồn tin từ Associated Press.
Vòng hoa cũng được Thủ tướng Keir Starmer, các nhà lãnh đạo chính trị khác và các nhà ngoại giao từ các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung đặt lên đài tưởng niệm.
Nữ hoàng Camilla, Công nương xứ Wales và các thành viên khác của gia đình hoàng gia đã theo dõi từ ban công của Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển.
Nhiều vòng hoa được làm bằng hoa poppy, và hầu hết những người tham dự đều cài hoa poppy giấy trên áo. Loài hoa đỏ thắm nở rộ trên các chiến trường lầy lội và nghĩa trang tạm bợ ở miền bắc nước Pháp và Bỉ trong Thế chiến I – được biết đến qua bài thơ “In Flanders Fields” – đã trở thành biểu tượng của sự tưởng nhớ ở Anh và các quốc gia khác.
































