Vợ mục sư và nhà hoạt động Malaysia thắng kiện chính phủ trong vụ mất tích

Tòa án Tối cao Malaysia phán quyết chính phủ và cảnh sát chịu trách nhiệm trong vụ mất tích cưỡng bức mục sư Raymond Koh và nhà hoạt động Amri Che Mat. Phán quyết mang tính lịch sử này yêu cầu mở lại điều tra và bồi thường cho gia đình nạn nhân. Chính phủ…

abc news default 2000x2000 update 16x9 992 33

Tòa án Tối cao Malaysia đã đưa ra phán quyết mang tính lịch sử, công nhận sự liên quan của chính phủ và cảnh sát trong các vụ mất tích cưỡng bức của mục sư Cơ đốc giáo Raymond Koh và nhà hoạt động Hồi giáo Amri Che Mat. Đây là lần đầu tiên giới chức Malaysia thừa nhận trách nhiệm trong các vụ án mất tích như thế này, vốn đã gây quan ngại quốc tế.

Tòa án đã ra lệnh cho cảnh sát mở lại cuộc điều tra cho cả hai trường hợp. Phán quyết này được đưa ra sau nhiều năm gia đình các nạn nhân kiên trì theo đuổi công lý. Bà Susanna Liew, vợ mục sư Koh, đã được tuyên nhận bồi thường hơn 30 triệu ringgit (tương đương 7,2 triệu USD), trong khi bà Noorhayati Mohamad Ariffin, vợ nhà hoạt động Amri, nhận được 3 triệu ringgit (khoảng 717.000 USD).

Theo tin từ The Associated Press, mục sư Raymond Koh bị bắt cóc vào tháng 2 năm 2017 trong một vụ việc được ghi lại bằng camera giám sát, còn nhà hoạt động Amri Che Mat biến mất sáu tháng trước đó. Cả hai đều được cho là đã bị điều tra vì các hoạt động tôn giáo nhạy cảm.

Bất chấp những cáo buộc và bằng chứng ban đầu, các cơ quan chức năng Malaysia trước đây luôn phủ nhận liên quan. Tuy nhiên, phán quyết mới nhất này được xem là một bước tiến quan trọng, khẳng định sự độc lập của tư pháp và mở đường cho việc làm sáng tỏ sự thật. Chính phủ Malaysia cho biết sẽ kháng cáo phán quyết này.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú