Ông Graham Platner, một ứng viên Đảng Dân chủ tại Maine, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt vì những bài đăng trên mạng xã hội từ nhiều năm trước, trong đó ông tự nhận là “cộng sản” và có những bình luận bị cho là miệt thị cử tri nông thôn.
Platner, người đang tranh cử để giành ghế của Thượng nghị sĩ Susan Collins vào năm 2026, đã thừa nhận các bài đăng trên Reddit, vốn đã bị xóa, là “chỉ là trò đùa trên mạng” hoặc được thực hiện trong giai đoạn “cô đơn và vỡ mộng”. Ông giải thích rằng những quan điểm thể hiện trong các bài đăng đó không còn phản ánh con người ông hiện tại.
Thêm vào đó, Platner cũng phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội sau khi những hình ảnh cho thấy ông có hình xăm Totenkopf, biểu tượng từng được lực lượng SS của Hitler sử dụng, xuất hiện. Mặc dù đã xin lỗi và khẳng định sẽ tiếp tục tranh cử, một số nhân sự chủ chốt trong ban vận động tranh cử của ông đã rời đi.
Ông Platner cho rằng bản thân đã “tiến hóa” và tin rằng xã hội nên có sự “khoan dung và tha thứ” cho những thay đổi tích cực của con người. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch của mình vẫn mạnh mẽ và những người ở lại đều đã được củng cố quyết tâm.
Vụ việc này làm dấy lên những tranh luận về quá khứ của các chính trị gia và khả năng sửa đổi, phát triển của con người. Theo tin từ Fox News ngày 3 tháng 11 năm 2025.

























