Một trong hai tù nhân bị trả tự do nhầm tại một nhà tù ở London đã ra trình diện cảnh sát vào thứ Năm, sau khi có tin tức về vụ việc gây chấn động này. Billy Smith, 35 tuổi, đã đầu thú tại Trại giam HMP Wandsworth ba ngày sau khi được thả, trong bối cảnh hệ thống nhà tù quá tải và hoạt động kém hiệu quả tiếp tục gây áp lực lên chính phủ đương nhiệm.
Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên quan ngại về quy trình quản lý hồ sơ tại các nhà tù Anh, vốn vẫn còn sử dụng nhiều giấy tờ thủ công. Bộ trưởng Tư pháp Alex Davies-Jones cho biết các lãnh đạo ngành trại giam đã được triệu tập để thảo luận về những sai sót này và các biện pháp cải thiện hệ thống.
Được biết, Smith bị thả nhầm vào thứ Hai, cùng ngày anh ta bị kết án gần bốn năm tù vì nhiều tội danh lừa đảo. Cảnh sát hiện vẫn đang tích cực truy tìm Brahim Kaddour-Cherif, 24 tuổi, người cũng bị thả nhầm khỏi Wandsworth vào ngày 29 tháng 10 và đang thụ án về tội xâm nhập trái phép với ý định trộm cắp. Kaddour-Cherif cũng là một kẻ phạm tội tình dục đã bị kết án về hành vi phơi bày cơ thể nơi công cộng.
Nhà tù Wandsworth, được xây dựng từ giữa thế kỷ 19, từng là nơi xảy ra một vụ vượt ngục hy hữu hai năm trước, khi một tù nhân bám vào gầm xe tải chở thực phẩm để tẩu thoát. Những vụ thả nhầm liên tiếp này xảy ra sau khi chính phủ công bố các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, đặc biệt là sau vụ một người xin tị nạn bị thả nhầm khỏi nhà tù Chelmsford hồi cuối tháng 10, gây ra làn sóng phản đối nhập cư.
Theo nguồn tin từ Associated Press, Văn phòng Phó Thủ tướng David Lammy đã bày tỏ sự “tức giận tuyệt đối” và cho rằng trách nhiệm thuộc về chính phủ tiền nhiệm về những bất cập trong hệ thống nhà tù. Số liệu thống kê cho thấy số tù nhân bị thả nhầm đã tăng 128% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.























