Tại Gilroy, California, hai khu vực sinh sống tạm bợ của những người vô gia cư đã bị đóng cửa bởi Sở Nước Thung lũng Santa Clara (Valley Water) vào ngày 3 tháng 11 năm 2025. Động thái này diễn ra sau hàng loạt sự cố an ninh, bao gồm bạo lực gia đình, các mối đe dọa và việc phát hiện vũ khí.
Phía Valley Water cho biết các khu trại này, vốn nằm trên đất của sở, đã trở nên quá nguy hiểm cho nhân viên và cộng đồng, đồng thời cản trở việc tiếp cận các con lạch gần đó để ngăn chặn lũ lụt, đặc biệt khi mùa mưa đang đến gần. Mặc dù chỉ một phần nhỏ người dân tại các khu trại gây ra vấn đề, nhưng rủi ro được coi là không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội và một số lãnh đạo địa phương, bao gồm Giám sát viên Hạt Santa Clara Sylvia Arenas và Thị trưởng Gilroy Greg Bozzo, đã bày tỏ quan ngại rằng việc đóng cửa đột ngột sẽ khiến những người dân này trở nên dễ bị tổn thương hơn, đặc biệt là trong mùa mưa. Họ kêu gọi Valley Water gia hạn thời gian để chính quyền thành phố và quận có thêm thời gian tìm kiếm giải pháp nhà ở thay thế.
Các nhân chứng và nhà cung cấp dịch vụ cho biết chưa có ai được chuyển đến nhà ở hoặc nơi tạm trú kể từ khi thông báo đóng cửa được đưa ra cách đây một tháng. Nhiều người vô gia cư, như ông Greg Porter, 63 tuổi, đã sống ở đây nhiều năm và cho biết họ cảm thấy không có lựa chọn nào khác và không làm gì sai trái. Bà Diane Barbosa, 61 tuổi, chia sẻ: “Thật tồi tệ, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức. Thật khó khăn cho chúng tôi ở đây.”
Theo tin từ Bay Area News Group ngày 3 tháng 11 năm 2025.























