Ông Scott Adams, người tạo ra bộ truyện tranh nổi tiếng “Dilbert”, đã nhận được sự giúp đỡ từ Tổng Thống Donald Trump để thúc đẩy việc lên lịch hẹn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, Kaiser của Bắc California, nhằm nhận được phương pháp điều trị kéo dài sự sống cho căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt di căn.
Việc Tổng Thống Trump can thiệp trực tiếp đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số người ca ngợi Adams là “báu vật quốc gia” và cảm ơn Tổng Thống Trump đã nhanh chóng ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng tình huống của Adams là minh chứng cho sự đổ vỡ của hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ, nơi mà một người bình thường có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết.
Một số người bày tỏ quan ngại về việc một người nổi tiếng và có mối quan hệ thân thiết với Tổng Thống lại dễ dàng nhận được sự ưu tiên, trong khi hàng triệu người Mỹ khác phải vật lộn với các vấn đề tương tự. Họ cho rằng đây là một ví dụ về sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, khi mà sự giàu có và các mối quan hệ có thể quyết định khả năng nhận được điều trị.
Về phần mình, ông Adams đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng Thống Trump, đồng thời thừa nhận rằng việc can thiệp này có thể đã cứu mạng ông. Ông cũng đùa rằng không ai trong ban quản lý cấp cao của Kaiser có một cuối tuần tốt đẹp.
Đại diện Kaiser Permanente cho biết đội ngũ y tế của họ đang làm việc chặt chẽ với ông Adams về các bước tiếp theo trong quá trình điều trị ung thư của ông. Theo hãng tin Bay Area News Group, Kaiser đã điều trị cho hơn 150 bệnh nhân bằng Pluvicto tại Bắc California kể từ khi loại thuốc này được phê duyệt ba năm trước.

























