Tổng Thống Donald Trump Cảnh Báo Cuba về ‘Thỏa Thuận’ khi Đồng Minh Maduro Bị Lật Đổ

Tổng Thống Donald Trump cảnh báo Cuba về việc cắt nguồn cung dầu sau khi đồng minh Maduro của Venezuela bị phế truất, đồng thời gợi ý về một ‘thỏa thuận’. Cuba phản ứng trước lời đe dọa. Washington tiếp tục gây áp lực lên Havana. Tình hình Cuba trở nên căng thẳng.

18387352 5566820b 0af0 4efe befd 4458fbc8cbbb 1

WEST PALM BEACH, Florida – Tổng Thống Donald Trump đã đưa ra một cảnh báo khác cho chính quyền Cuba vào Chủ nhật, trong bối cảnh đồng minh thân cận của Venezuela đang chuẩn bị đối mặt với tình trạng bất ổn có thể lan rộng sau khi ông Nicolás Maduro bị phế truất.

Cuba, một quốc gia hưởng lợi lớn từ dầu mỏ Venezuela, hiện đã bị cắt nguồn cung cấp khi lực lượng Hoa Kỳ tiếp tục tịch thu các tàu chở dầu nhằm kiểm soát việc sản xuất, tinh chế và phân phối toàn cầu các sản phẩm dầu của quốc gia này.

Tổng Thống Donald Trump cho biết trên mạng xã hội rằng Cuba đã sống dựa vào dầu mỏ và tiền bạc của Venezuela trong một thời gian dài, và đã cung cấp an ninh để đổi lại, “NHƯNG KHÔNG CÒN NỮA!”.

“SẼ KHÔNG CÓ THÊM DẦU HAY TIỀN NÀO ĐẾN CUBA – CON SỐ KHÔNG!”. Tổng Thống Donald Trump nói trong một bài đăng khi ông ở nhà riêng ở miền nam Florida vào cuối tuần. “Tôi tha thiết đề nghị họ nên đạt được một thỏa thuận, TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN.” Ông không giải thích về loại thỏa thuận nào.

Vài giờ sau, Chủ tịch Cuba, Miguel Díaz-Canel, đã trả lời trên X bằng cách nói rằng “những kẻ biến mọi thứ thành một thương vụ, thậm chí cả mạng sống con người, không có quyền lực đạo đức để chỉ trích Cuba theo bất kỳ cách nào, tuyệt đối không theo bất kỳ cách nào.”

Chính phủ Cuba cho biết 32 nhân viên quân sự của họ đã thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ vào cuối tuần trước, chiến dịch đã bắt giữ ông Maduro. Các nhân viên từ hai cơ quan an ninh chính của Cuba đã có mặt tại Caracas, thủ đô của Venezuela, theo một thỏa thuận giữa Cuba và Venezuela.

“Venezuela không cần sự bảo vệ nào nữa từ những kẻ côn đồ và những kẻ tống tiền đã bắt họ làm con tin trong nhiều năm,” Tổng Thống Donald Trump nói hôm Chủ nhật. “Venezuela hiện có Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trên thế giới (vượt xa!), để bảo vệ họ, và chúng ta sẽ bảo vệ họ.”

Tổng Thống Donald Trump cũng trả lời một bài đăng trên mạng xã hội của một tài khoản khác dự đoán rằng Bộ trưởng Ngoại giao của ông, Marco Rubio, sẽ là tổng thống của Cuba: “Nghe có vẻ hay đấy!”

Tổng Thống Donald Trump và các quan chức hàng đầu trong chính quyền đã có thái độ ngày càng gay gắt đối với Cuba, vốn được Venezuela giữ cho trụ vững về kinh tế. Trước khi ông Maduro bị bắt, tình trạng mất điện nghiêm trọng đã làm tê liệt cuộc sống ở Cuba, nơi người dân phải chịu đựng những hàng dài tại các trạm xăng và siêu thị trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

“Những người lên án gay gắt quốc gia của chúng ta ngày nay làm như vậy vì sự tức giận trước quyết định có chủ quyền của người dân này trong việc lựa chọn mô hình chính trị của họ,” ông Díaz-Canel nói trong bài đăng của mình. Ông nói thêm rằng “những người đổ lỗi cho Cách mạng về tình trạng thiếu hụt kinh tế nghiêm trọng mà chúng ta phải chịu đựng nên cảm thấy xấu hổ khi giữ im lặng” và ông đã công kích các “biện pháp hà khắc” do Hoa Kỳ áp đặt lên Cuba.

Chính phủ cộng sản của hòn đảo này cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến đất nước này thiệt hại hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025.

Tổng Thống Donald Trump trước đây đã nói rằng nền kinh tế Cuba, vốn đã bị tàn phá bởi nhiều năm cấm vận của Mỹ, sẽ tiếp tục trượt dốc với việc ông Maduro bị phế truất.

“Nó đang đi xuống,” Tổng Thống Donald Trump nói về Cuba. “Nó đang đi xuống.”

Theo ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới