Thảm kịch máy bay UPS: 14 người thiệt mạng, không còn ai mất tích

Thị trưởng Louisville, Kentucky, xác nhận 14 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay UPS, không còn người mất tích. Các nhà chức trách đang nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân. FAA ra lệnh kiểm tra MD-11 sau khi UPS và FedEx tạm dừng hoạt động các đội bay vì…

LOUISVILLE, Kentucky – Thị trưởng thành phố Louisville, Kentucky, cho biết số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hàng của hãng UPS đã lên đến 14 người, và hiện không còn ai được xem là mất tích. Thông tin này được công bố vào thứ Bảy.

13 nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn đã khớp với tổng số người mất tích được báo cáo cho cảnh sát, theo lời Thị trưởng Craig Greenberg. Ông Greenberg cho biết thêm trên X: “Chúng tôi tin rằng tổng số nạn nhân sẽ là 14,” tính cả một người đã qua đời vào thứ Sáu tại bệnh viện.

Văn phòng điều tra Jefferson County đang tiến hành xác định danh tính các nạn nhân và sẽ công bố thông tin này ngay khi được xác nhận, theo lời Thị trưởng Greenberg.

Vụ tai nạn xảy ra vào thứ Ba tại UPS Worldport đã cướp đi sinh mạng của ba phi công trên chiếc MD-11, dự kiến bay đến Honolulu. Một đám cháy lớn đã bùng phát ở cánh trái và một động cơ bị tách ra khi cất cánh, khiến máy bay đâm vào các cơ sở kinh doanh.

Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) vào thứ Bảy đã ra lệnh cấm các máy bay McDonnell Douglas MD-11 hoạt động cho đến khi có thông báo kiểm tra thêm. Lệnh này được đưa ra sau quyết định của UPS và FedEx vào thứ Sáu về việc cho các đội bay MD-11 của họ ngừng hoạt động như một biện pháp phòng ngừa.

Máy bay MD-11 chiếm khoảng 9% đội bay của UPS và 4% đội bay của FedEx.

Tin tức được cập nhật từ ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú