Vào cuối tuần qua, một chiếc thuyền chở khoảng 300 người di cư từ Myanmar đã bị lật trên Ấn Độ Dương, gần biên giới giữa Thái Lan và Malaysia. Giới chức trách cho biết đã tìm thấy thi thể của một phụ nữ và cứu được 10 người, trong khi hàng chục người khác vẫn đang mất tích.
Theo tin từ hãng thông tấn AP, vụ việc xảy ra trong bối cảnh thời gian và địa điểm chính xác của vụ chìm tàu vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, một quan chức Malaysia cho biết con tàu có thể đã gặp nạn trong vùng biển Thái Lan. Người này cũng cảnh báo về sự gia tăng hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên biên giới, chuyên lợi dụng người di cư bằng các tuyến đường biển nguy hiểm.
Một số người được cứu sống là người Hồi giáo Rohingya, những người đã phải đối mặt với sự đàn áp tại Myanmar trong nhiều thập kỷ. Theo Chuẩn Đô đốc Romli Mustafa thuộc Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy con tàu xuất phát từ thị trấn Buthidaung, bang Rakhine của Myanmar, và bị chìm ba ngày trước đó. Lực lượng cứu hộ Malaysia đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn vào thứ Bảy, sau khi phát hiện một số người sống sót trôi dạt trên biển gần đảo Langkawi. Hiện tại, chiến dịch vẫn đang tiếp diễn với hy vọng tìm thấy thêm những người còn sống sót.
Malaysia trước đây đã tiếp nhận người Rohingya vì lý do nhân đạo, nhưng gần đây đã cố gắng hạn chế số lượng người tị nạn do lo ngại về dòng người nhập cư ồ ạt bằng đường biển. Theo thống kê, có khoảng 117.670 người tị nạn Rohingya đăng ký với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Malaysia, chiếm khoảng 59% tổng dân số tị nạn tại quốc gia này.




























