SONOMA, California – Nhiều gia đình gốc Hispanic ở Sonoma đang sống trong nỗi sợ bị bắt giữ và trục xuất, khiến các nhà lãnh đạo cộng đồng phải hủy bỏ lễ hội Día de los Muertos (Ngày của Người Chết) như thường lệ. Thay vào đó, họ dựng lên các bàn thờ (ofrenda) để tưởng nhớ người thân đã khuất.
Theo ABC News, quyết định này được đưa ra sau khi nhiều gia đình bày tỏ lo ngại về sự an toàn khi tham gia một sự kiện công cộng lớn. Ít nhất 75 gia đình cảm thấy bất an và lo sợ bị nhắm mục tiêu vì là người da màu và gốc Latin. Tình trạng này càng trầm trọng hơn do những thông tin sai lệch lan truyền khắp nước.
Mặc dù lễ kỷ niệm năm nay sẽ diễn ra một cách lặng lẽ hơn, nhưng ý nghĩa của ngày lễ vẫn được tôn vinh. Các bàn thờ được dựng lên với hình ảnh và kỷ niệm về những người đã khuất, thể hiện tinh thần tưởng nhớ sâu sắc của cộng đồng.
Các hội thảo được tổ chức trong tuần giúp trẻ em và phụ huynh giữ gìn các truyền thống, từ việc làm đầu lâu bằng đường đến làm bánh mì ngọt pan de muertos. Những hoạt động này là một phần quan trọng trong việc tôn vinh những người thân yêu đã qua đời.





























