Một nhóm sinh viên của Đại học Nam California (USC) tại Los Angeles đã biến những căn nhà thuê ngoài khuôn viên trường thành nơi cưu mang tạm thời cho chó mèo vô gia cư, nhằm giảm bớt tình trạng quá tải nghiêm trọng tại các trung tâm cứu trợ động vật địa phương.
Sáng kiến ý nghĩa này bắt đầu vào tháng Chín khi hai sinh viên Andie Morelli và Daniela Soto đến thăm một trại thú vật ở Nam Los Angeles. Chứng kiến cảnh hàng trăm con vật cần nhà, họ quyết định nhận nuôi Charlie, một chú chó Jindo lai một tuổi, làm “khách trọ” đầu tiên.
Sau Charlie, nhiều con vật khác như Laika, Murphy, Elsa cùng cặp mèo chị em Pumpkin và Patch cũng tìm được mái ấm tạm thời tại nhà của các bạn sinh viên. Cảm thấy sức ép từ cuộc khủng hoảng thú vật vô gia cư tại thành phố, Morelli và Soto đã lập tài khoản Instagram “The USC Foster Girls” để kêu gọi cộng đồng chung tay.
Sáng kiến này nhanh chóng lan rộng, thu hút thêm nhiều sinh viên USC khác tham gia, mở lòng đón nhận thêm nhiều chó mèo cần giúp đỡ. Sophia Davoudi, một sinh viên khác, chia sẻ rằng đây là cách cô giữ kết nối với thú cưng của mình ở nhà.
Kể từ khi thành lập nhóm, “The USC Foster Girls” đã giúp hai chú chó tìm được gia đình vĩnh viễn và vẫn giữ liên lạc với họ. Dù bận rộn với việc học và thi cử, các sinh viên vẫn không ngừng tìm kiếm mái nhà mới cho những con vật đang được họ chăm sóc, đồng thời tạo thêm chỗ cho những trường hợp khác.
Daniela Soto bày tỏ rằng trải nghiệm này vừa ý nghĩa vừa đau lòng, khi họ chứng kiến nhiều con vật tại trại trú ẩn không qua khỏi. Cô nhấn mạnh rằng việc giúp đỡ những con vật này phụ thuộc rất lớn vào cộng đồng.
Andie Morelli kêu gọi mọi người hãy mạnh dạn cưu mang, dù chỉ trong thời gian ngắn. Cô cho rằng “bất cứ điều gì bạn có thể cho một con chó hoặc mèo đều tốt hơn những gì chúng nhận được ở trại trú ẩn”. Nhóm cũng hy vọng sẽ truyền lại hoạt động ý nghĩa này cho các thế hệ sinh viên tương lai khi họ tốt nghiệp vào mùa Xuân 2026. Nếu quan tâm, quý vị có thể liên hệ qua Instagram @uscfostergirls, theo tin từ FOX 11.























