Trong một buổi tập luyện hiếm hoi, ngôi sao Shohei Ohtani của đội Los Angeles Dodgers đã khiến các đồng đội và giới truyền thông ngạc nhiên khi lần đầu tiên thực hiện đánh bóng trên sân tập trong mùa giải này. Buổi tập diễn ra sau khi đội trở về từ chiến thắng hai trận đầu tiên của loạt giải National League Championship Series trước Milwaukee Brewers.
Trong khi các cầu thủ khác thực hiện các bài tập thông thường, Ohtani xuất hiện với cây gậy trên tay. Ban đầu, anh thực hiện một cú đánh bóng trúng đích theo yêu cầu của đồng đội, sau đó là một cú trượt bóng hiếm hoi. Tuy nhiên, chỉ sau vài cú đánh, Ohtani đã lấy lại nhịp điệu. Một cú đánh uy lực của anh đã đưa quả bóng bay cao vút, vượt qua khán đài ngoài sân và văng ra khỏi Sân Dodger Stadium.
Khoảnh khắc này diễn ra trong bối cảnh phong độ đánh bóng của Ohtani có phần giảm sút trong tháng 10. Tuy nhiên, theo tin từ NBC Los Angeles, các đồng đội và ban huấn luyện Dodgers chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của anh. Cú đánh xa này được xem như một thông điệp tinh tế mà Ohtani gửi đến bản thân và thế giới bóng chày, báo hiệu rằng một “cơn bão” tấn công sắp tới. Dù chỉ là buổi tập, khoảnh khắc này đã tạo ra một cảm giác đặc biệt, như sự tĩnh lặng trước cơn bão tiếp theo của Ohtani.