Theo tin từ Fox News, Tổng thống Donald Trump được cho là muốn sân vận động sắp tới của đội Washington Commanders tại thủ đô nước Mỹ được mang tên ông.
Thông tin này xuất hiện một ngày sau khi Tòa Bạch Ốc thông báo Tổng thống Trump sẽ tham dự trận đấu của Commanders với Detroit Lions vào Chủ Nhật và vinh danh các cựu chiến binh quân đội vào giờ giải lao.
Bà Karoline Leavitt, Thư ký Báo chí Tòa Bạch Ốc, cho biết: “Đó chắc chắn sẽ là một cái tên tuyệt đẹp, vì chính Tổng thống Trump đã giúp việc tái thiết sân vận động mới trở nên khả thi.”
Sân vận động có mái vòm này, dự kiến xây dựng tại địa điểm của sân RFK cũ, có chi phí lên tới 3,7 tỷ USD. Theo báo cáo của ESPN, đã có “các kênh liên lạc không chính thức” với ông Josh Harris và các chủ sở hữu khác của Commanders.
Nguồn tin từ đội bóng cho biết chưa có thảo luận chính thức nào diễn ra, nhưng các cuộc trò chuyện được dự đoán sẽ có. Tên sân vận động có khả năng sẽ do Hội đồng Quận Columbia và Cục Công viên Quốc gia quyết định.
Trước đó, Tổng thống Trump từng gây tranh cãi với tổ chức Commanders khi đe dọa sẽ ngăn cản kế hoạch xây dựng sân vận động mới nếu họ không đổi lại tên gọi cũ “Redskins”. Ông Trump đã gọi đội bóng này là “Washington ‘Whatever’s’” và đề nghị đội Cleveland Guardians cũng nên làm tương tự.
Trận đấu vào Chủ Nhật sẽ là trận NFL đầu tiên Tổng thống Trump tham dự mùa này. Ông từng có mặt tại Super Bowl LIX.
Tổ chức Commanders cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi vinh dự chào đón Tổng thống Trump đến với trận đấu khi chúng ta tôn vinh những người đã và đang phục vụ đất nước. Toàn bộ tổ chức Commanders tự hào tham gia sáng kiến ‘Salute to Service’ của giải đấu NFL, nhằm ghi nhận sự cống hiến và hy sinh của các cựu chiến binh, quân nhân tại ngũ và gia đình họ vào Chủ Nhật này.”





























