Tình hình chính trị tại Venezuela đang trở nên căng thẳng sau khi cựu Tổng Thống Donald Trump ra lệnh bắt giữ Tổng thống đương nhiệm Nicolás Maduro. Nhiều người dân Venezuela từng kỳ vọng vào sự thay đổi chính trị, nhưng giờ đây họ lại đối mặt với sự thất vọng khi chính phủ vẫn giữ nguyên bộ máy lãnh đạo.
Theo NBC News, nhiều người dân Venezuela ủng hộ phe đối lập đã bày tỏ sự vui mừng khi quân đội Hoa Kỳ bắt giữ Tổng Thống Maduro. Tuy nhiên, niềm hy vọng này nhanh chóng tan biến. Không có tù nhân chính trị nào được thả, và chính phủ tiếp tục đàn áp các dấu hiệu bất đồng chính kiến, bắt giữ những người bị cho là ăn mừng việc bắt giữ Tổng thống Maduro. Lực lượng an ninh và tình báo được triển khai mạnh mẽ, với các nhóm bán quân sự được trang bị vũ khí tuần tra trên đường phố, và các điệp viên mặc thường phục di chuyển bằng xe van có phù hiệu chính thức. Toàn bộ bộ máy lãnh đạo cấp cao vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ Tổng thống Maduro.
Một đánh giá tình báo gần đây đã xác định rằng các thành viên chủ chốt của chính quyền Maduro, bao gồm cựu Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, là những người có vị thế tốt nhất để lãnh đạo Venezuela và duy trì sự ổn định. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng Thống Donald Trump bác bỏ khả năng của bà Maria Corina Machado, một nhà lãnh đạo đối lập lưu vong, làm người đứng đầu đất nước.
Một người dân Caracas chia sẻ: “Trong nhiều năm, tôi mong muốn chính phủ đất nước thay đổi, và tôi nghĩ rằng khi ngày đó đến, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng đó không phải là trường hợp.”
Sự việc này cho thấy một tiền lệ nguy hiểm đang được tạo ra giữa Hoa Kỳ và Mỹ Latinh, khi tương lai của người dân Venezuela dường như không được quan tâm bằng những nguồn tài nguyên giá trị. Một số người Venezuela vẫn tin tưởng vào quá trình thay đổi, cho rằng việc loại bỏ Tổng thống Maduro là một bước tiến quan trọng.
Theo tin từ NBC News, trong khi đó, Tổng Thống Donald Trump mong muốn Venezuela mở cửa thị trường dầu mỏ cho các công ty Mỹ, và doanh thu từ dầu mỏ sẽ mang lại lợi ích cho cả người Mỹ và người Venezuela.



























