Vishwashkumar Ramesh, 39 tuổi, là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn máy bay của hãng Air India tại Ahmedabad, Ấn Độ, hồi tháng 6. Mặc dù cảm thấy mình là người may mắn nhất còn sống, anh cho biết mình vẫn đang vật lộn với chấn thương tâm lý và nỗi đau thể xác từ thảm kịch, đồng thời bày tỏ sự mất mát lớn lao khi anh trai mình cũng thiệt mạng trong vụ việc.
Ramesh chia sẻ với BBC News rằng sau khi trở về nhà ở Leicester, Anh, anh đã phải đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) nghiêm trọng. Anh khó khăn trong việc giao tiếp với vợ và con trai 4 tuổi, cảm thấy cô đơn và chỉ muốn ở một mình trong phòng.
Chuyến bay AI 171 của Air India, một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner trên đường đến sân bay Gatwick của London, đã gặp nạn tại khu dân cư Meghani Nagar chỉ 5 phút sau khi cất cánh. Vụ tai nạn đã khiến 242 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Ramesh nhớ lại khoảnh khắc anh tháo dây an toàn và bò ra khỏi thân máy bay qua một khe hở gần chỗ ngồi của mình.
Anh cho biết vẫn còn đau đớn về thể xác từ các chấn thương ở chân, vai, đầu gối và lưng, khiến anh không thể làm việc hay lái xe. Các cố vấn của anh cho biết anh đã được chẩn đoán mắc PTSD khi còn ở bệnh viện tại Ấn Độ, nhưng chưa nhận được sự điều trị nào thêm kể từ khi trở về Anh. Họ mô tả anh là người “lạc lõng và tan vỡ”, đồng thời kêu gọi các quan chức cấp cao của Air India gặp gỡ anh và các gia đình bị ảnh hưởng khác.
Đại diện của Ramesh cho biết họ đã nhiều lần yêu cầu một cuộc gặp với hãng hàng không nhưng đều bị phớt lờ hoặc từ chối. Phía Air India, thuộc sở hữu của Tata Group, cho biết trong một tuyên bố với BBC News rằng các nhà lãnh đạo công ty đã tiếp tục đến thăm các gia đình nạn nhân và lời đề nghị gặp gỡ đại diện của Ramesh “vẫn còn mở”. Hãng hàng không khẳng định rằng việc chăm sóc cho Ramesh và những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn “vẫn là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi”.
Thông tin được báo cáo bởi Greg Wehner từ Fox News Digital.



























