Ông Francisco Duarte, một người bán kem (paletero) đã phải rời khỏi San Diego sau 30 năm gắn bó. Câu chuyện của ông, với lời tạm biệt đầy cảm động trên mạng xã hội, đã gây xúc động cho nhiều người.
Ông Duarte và vợ đã chiến đấu trong suốt 8 năm để tránh việc trục xuất, nhưng cuối cùng đã thất bại. Quyết định rời đi được đưa ra vì sức khỏe và tương lai của bốn người con, đều là công dân Hoa Kỳ.
Trước khi rời đi, ông Duarte đã tặng hết số kem còn lại cho mọi người ở công viên Cesar Solis. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông chia sẻ tin buồn và nói lời cảm ơn cộng đồng đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.
Theo lời ông Duarte, gia đình ông đã tốn khoảng $100,000 vào các chi phí pháp lý trong suốt quá trình kháng cáo. Ông cũng bày tỏ sự lạc quan và tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do.
Những người dân địa phương như Silvia Tapia và Javier Romero đều nhớ đến ông Duarte như một người thân thiện và tốt bụng. Romero, một người bán kem khác, kể rằng ông Duarte đã giúp đỡ anh khi anh mới bắt đầu công việc. Inocencio Muñoz, một khách hàng quen thuộc, cho biết ông sẽ nhớ mãi hình ảnh ông Duarte đẩy xe kem đi bán hàng, ngay cả vào ban đêm.
Ông Duarte đến Hoa Kỳ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai trong số bốn người con của ông đã vào được Đại Học Stanford. Ông tâm sự rằng ông ra đi thanh thản vì những gì đã vun đắp được cho gia đình.
Trước khi đến biên giới Mỹ-Mexico, ông Duarte đã kịp cho mèo Tigre ăn. Hiện tại, ông và vợ dự định thuê một căn nhà ở Tijuana để tiện cho con cái đến thăm. Ông có kế hoạch mở một nhà hàng và thăm người thân ở tiểu bang Sonora. Chia sẻ với báo giới, ông Duarte nói: “Tôi rời đi với niềm hạnh phúc, vì những gì tôi đã gây dựng được”. Tin từ tờ San Diego Union-Tribune.

























