Tài tử Michael Rapaport tiết lộ trên podcast “Club Random” của Bill Maher rằng vợ ông từng bị sờ soạng ở Quảng Trường Thời Đại (Times Square) và không cảm thấy an toàn ở khu Midtown Manhattan vào ban ngày.
Ông Rapaport bày tỏ mong muốn người dân cảm thấy an toàn tại New York City, đặc biệt là vợ ông. Theo lời tài tử, trong hai đến ba năm gần đây, vợ ông đã trải qua nhiều sự việc đáng sợ: bị sờ soạng ở Times Square, bị ném giày, bị gọi bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc, và thậm chí bị một người vô gia cư cầu hôn trên xe điện, tất cả đều xảy ra giữa 11 giờ sáng và 3 giờ chiều.
Rapaport nhấn mạnh rằng việc phụ nữ cảm thấy bất an vào ban ngày ở “thành phố vĩ đại nhất địa cầu” là điều không thể chấp nhận được. Ông cũng chỉ trích hệ thống tư pháp, nêu ra trường hợp những người tấn công cảnh sát, dù không phải công dân Mỹ, vẫn có thể được thả ra nhanh chóng và có thái độ thách thức đối với công lý. Nam tài tử cũng chia sẻ về trải nghiệm của mình với hệ thống xe điện ngầm New York City từ khi còn bé, cho rằng nó không nên là nơi đầy rẫy sự đáng sợ.
Cuộc bầu cử thị trưởng New York City đang đến gần, với ứng cử viên xã hội chủ nghĩa Dân Chủ Zohran Mamdani dẫn đầu, trong khi cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo và ứng cử viên Cộng Hòa Curtis Sliwa theo sau. Rapaport, người ủng hộ kiên định Israel, đã chỉ trích Mamdani vì ban đầu từ chối kêu gọi Hamas giải giáp vũ khí và từ bỏ quyền lãnh đạo ở Gaza. Mặc dù sau đó Mamdani đã thay đổi lập trường, Rapaport vẫn bày tỏ sự hoài nghi về tư cách ứng cử viên của ông. Theo tin từ Fox News ngày 03/11/2025.




























