Nghệ sĩ đến từ bộ tộc Odanak First Nation, Mali Obomsawin, sẽ mang âm nhạc jazz bản địa đến với khán giả tại Vùng Vịnh. Cô sẽ biểu diễn cùng ban nhạc của mình tại Đại học Stanford và Berkeley.
Mali Obomsawin, một nghệ sĩ bass, ca sĩ, người viết bài hát và nhà soạn nhạc, là một thành viên của Odanak First Nation ở miền trung Quebec. Cô đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp của mình, bao gồm việc là thành viên của ban nhạc Julia Keefe’s Indigenous Big Band và là một trưởng nhóm nhạc riêng. Obomsawin và ban nhạc của cô sẽ biểu diễn các tác phẩm trong bộ phim tài liệu năm 2024 của National Geographic, “Sugarcane”, tại Bing Concert Hall của Stanford vào ngày 7 tháng 11 và tại Freight ở Berkeley vào ngày 8 tháng 11.
Obomsawin chia sẻ rằng cô rất vui mừng khi được tham gia vào một thời kỳ Phục hưng bản địa, nơi cô và những người khác có thể tự khẳng định mình một cách chân thực. Âm nhạc của Obomsawin, được lấy cảm hứng từ nhạc jazz tự do và âm nhạc dân gian, bao gồm những khoảng lặng đầy ẩn ý và sự hòa âm chưa được giải quyết. Cô sẽ được biểu diễn cùng với nghệ sĩ guitar Magdalena Abrego đến từ Boston và nghệ sĩ chơi nhạc cụ gió Yuma Uesaka, người Nhật Bản, hiện đang ở New York.
Theo nguồn tin từ Mercury News, cha của Obomsawin là một người chơi guitar, đã từng làm việc ở khu vực San Jose. Bản thân Obomsawin cũng bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình tại Boston trong nhóm bộ ba Lula Wiles, trước khi nhóm tan rã. Hiện tại, cô đang dẫn dắt ban nhạc Deerlady và Xtet, tập trung vào khám phá jazz tự do và âm nhạc của người Mỹ bản địa.
























