Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Tư thông báo đã tiêu diệt Muhammad Issam Hassan al-Habil, một phần tử khủng bố Hamas chịu trách nhiệm sát hại binh sĩ quan sát Noa Marciano khi cô bị bắt giữ ở Gaza. Vụ tấn công diễn ra sau khi Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với các cuộc tấn công đêm làm bị thương binh sĩ Israel.
Al-Habil, một chỉ huy cấp cao của Hamas, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích tại trại tị nạn Shati, thành phố Gaza. IDF xác nhận trong một tuyên bố: “Để đáp trả hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn đêm qua, IDF và ISA đã tấn công và tiêu diệt kẻ khủng bố Muhammad Issam Hassan al-Habil, người đứng đầu một nhóm khủng bố Hamas.”
Theo lời thẩm vấn của Cơ quan An ninh Israel (ISA), al-Habil đã tàn sát dã man binh sĩ Marciano, 19 tuổi, khi cô bị Hamas bắt cóc trong cuộc thảm sát ngày 7 tháng 10 tại tiền đồn Nahal Oz. Thi thể của Marciano đã được lực lượng Israel thu hồi vào tháng 11 năm 2023 và đưa về Israel an táng.
Sau thông báo về cái chết của al-Habil, mẹ của Marciano, Adi Marciano, cho biết gia đình đã được hứa rằng mọi kẻ liên quan đến vụ giết hại con gái bà sẽ bị đưa ra công lý. Bà chia sẻ: “Sự ra đi của hắn không mang lại niềm an ủi thực sự, nhưng chúng tôi biết rằng công lý đã được thực thi, dù chỉ là một phần. Sẽ không có gì mang Noa trở về với chúng tôi.”
Ngoài al-Habil, vụ tấn công còn tiêu diệt Bilal Abu Assi, một chỉ huy trung đội Nukhba của Hamas, kẻ đã dẫn đầu cuộc thảm sát tại Kibbutz Nir Oz vào ngày 7 tháng 10. Ali Raziana, chỉ huy Lữ đoàn Bắc Gaza của tổ chức Hồi giáo Jihad, cũng đã bị tiêu diệt.
Bà Emma Bussey, phóng viên tin tức khẩn cấp của Fox News Digital, đã đưa tin về vụ việc này. Bài báo được đăng tải vào ngày 4 tháng 2 năm 2026.


































