Một buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc vào Thứ Năm đã bất ngờ phải ngưng lại sau khi một người tham dự dường như bị cấp cứu y tế.
Sự việc xảy ra trong sự kiện công bố thỏa thuận mở rộng phạm vi bảo hiểm và giảm chi phí thuốc điều trị béo phì tại Phòng Bầu Dục. Các video trực tiếp từ sự kiện cho thấy một người đàn ông được đỡ xuống đất trong khi những người khác, bao gồm Bác Sĩ Mehmet Oz, vội vã đến giúp đỡ.
Khi Giám Đốc Điều Hành Eli Lilly, ông David Ricks, đang phát biểu, người đàn ông phía sau ông bắt đầu có vẻ không khỏe. Danh tính của người này chưa được công bố, nhưng ông Ricks đã hỏi “Gordon, bạn có ổn không?”
Phái đoàn phóng viên Tòa Bạch Ốc sau đó đã được yêu cầu rời khỏi phòng. Tổng Thống Donald Trump và Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Howard Lutnick đã có mặt và chứng kiến sự việc.
Vài phút sau khi sự kiện bị gián đoạn, Thư Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc, bà Karoline Leavitt, ra thông báo cho biết “một đại diện của một trong các công ty đã bị ngất xỉu” nhưng “Đơn Vị Y Tế Tòa Bạch Ốc đã nhanh chóng hành động, và quý ông này hiện đã ổn”. Bà Leavitt không nêu danh tính người đàn ông nhưng cho biết sự kiện về giá thuốc sẽ sớm tiếp tục, theo tin từ KHOU 11 và Associated Press.
Đây không phải là lần đầu tiên một sự kiện tại Phòng Bầu Dục phải kết thúc đột ngột vì vấn đề sức khỏe của khách. Hồi tháng Tư năm ngoái, cháu gái 11 tuổi của Bác Sĩ Oz cũng đã ngất xỉu sau buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Oz với tư cách là người đứng đầu cơ quan giám sát Medicare và Medicaid.

























