Hamas đã trao trả những gì được cho là hài cốt của Hadar Goldin, một binh sĩ Israel thiệt mạng năm 2014, sau hơn 4,000 ngày bị giữ làm con bài mặc cả. Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo việc này tại một cuộc họp chính phủ, nhấn mạnh truyền thống của nhà nước Do Thái là đưa các binh sĩ đã hy sinh trở về.
Theo Fox News, Hamas cho biết họ tìm thấy thi thể Goldin trong một đường hầm ở Rafah và đã trao trả vào chiều Chủ Nhật. Văn phòng Thủ Tướng Netanyahu cho biết Israel đã nhận được một quan tài từ Hội Chữ Thập Đỏ bên trong Dải Gaza, và hài cốt sẽ được xác định chính thức. Gia đình Goldin đã đấu tranh trong 11 năm để đưa con trai họ về an táng.
Được biết, Hamas đã trao trả hài cốt của 23 con tin kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào tháng trước. Israel trả tự do cho hài cốt của 15 người Palestine cho mỗi con tin Israel được trả lại. Cuộc chiến bắt đầu với cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 do Hamas dẫn đầu vào miền nam Israel, trong đó 251 người bị bắt cóc và 1,200 người thiệt mạng.
































