JERUSALEM — Hai con tin được Hamas trả tự do đã có mặt tại nghĩa trang Jerusalem để tiễn biệt lần cuối người đồng đội quá cố của họ. Hàng trăm người đã tập trung tại Lễ an táng Đại úy Daniel Peretz, nơi Matan Angrest, một trong những con tin vừa được giải cứu, đã bày tỏ lòng tiếc thương.
Angrest, 22 tuổi, người vừa trở về Israel hai ngày trước, đã đứng trước mộ phần vừa được lấp, ôm lấy vị chỉ huy của mình, Đại úy Daniel Peretz, 22 tuổi, và cầu nguyện cho những người còn lại được trở về, trong đó có Binh nhì Itay Chen – một thành viên khác trong đơn vị của họ mà thi thể vẫn còn bị giữ ở Gaza.
“Đây là điều ít nhất tôi có thể làm cho Daniel và đội đã chiến đấu cùng tôi,” Angrest chia sẻ, giọng nói vẫn còn mạnh mẽ dù vẻ mặt nhợt nhạt và có vẻ suy yếu. “Tôi chắc chắn rằng họ vẫn đang che chở cho tôi từ thiên đàng.”
Angrest, Peretz và Chen là những người phục vụ trên một xe tăng khi bị lực lượng Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas được cho là sẽ trả lại toàn bộ 28 thi thể con tin đã thiệt mạng, nhưng tính đến sáng 16 tháng 10 năm 2025, chỉ có 10 thi thể được trao trả.
Việc chưa thể đưa hết thi thể các nạn nhân về nước đã đẩy nhiều gia đình vào tình cảnh đau đớn, không thể thực hiện nghi lễ an táng trọn vẹn theo phong tục Do Thái. Theo thông tin từ Hãng Thông tấn AP, nghi lễ an táng là một phần thiết yếu trong giao ước với Chúa, người đã khuất và người còn sống.
Các tôn giáo lớn như Do Thái giáo và Hồi giáo đều dạy rằng thi thể cần được giữ gìn nguyên vẹn nhất có thể và chôn cất nhanh chóng sau khi được làm sạch theo nghi thức và cầu nguyện. Ở Israel, thông thường các đám tang sẽ được tổ chức trong vòng một ngày.
Nhiều gia đình đã vui mừng khi các con tin còn sống được trở về, nhưng cũng cảm thấy bị phản bội khi một số người cho rằng cuộc khủng hoảng đã kết thúc và những dải ruy băng vàng cùng áp phích con tin có thể được gỡ bỏ.
Trong diễn văn tại lễ tang của Peretz, chị gái của anh, Adina Peretz, chia sẻ rằng đứng bên mộ phần của em trai mang lại nỗi đau hơn bà từng nghĩ. Tuy nhiên, bà cũng cảm thấy thanh thản khi cuối cùng cũng được ở gần em trai mình hơn sau hai năm xa cách. “Cuối cùng em cũng được yên nghỉ tại Đất Thánh,” bà nói.