Tại một bệnh viện ở Brandon, Florida, hai gia đình không quen biết nhau đã chào đón những bé trai sơ sinh có cùng tên, chỉ cách nhau vài phút. Đây là một câu chuyện đặc biệt và đầy cảm động đã xảy ra tại Bệnh viện HCA Florida Brandon ở Quận Hillsborough.
Hai bé trai, một tên Myles và một tên Miles, chào đời cách nhau chỉ 11 phút vào ngày 27 tháng 10. Myles Retzer, đến từ Riverview, là bé đầu tiên ra đời lúc 12 giờ 43 chiều, nặng 6 pounds 14 ounces và dài 20 inches. Sau đó, Miles Bartz, từ Plant City, chào đời lúc 12 giờ 54 chiều, nặng 4 pounds 11 ounces và dài 18.5 inches.
Trước khi xuất viện, hai gia đình đã có dịp gặp gỡ và chụp ảnh chung. Bác sĩ Emily Richter, một bác sĩ sản khoa tại bệnh viện, chia sẻ: “Đây là khoảnh khắc đặc biệt và độc đáo mà tôi được chứng kiến. Trong nhiều năm hành nghề, tôi chưa từng thấy hai em bé cùng tên chào đời gần nhau đến vậy. Mỗi câu chuyện sinh nở đều đáng nhớ, nhưng đây là điều mà các gia đình và đội ngũ của chúng tôi sẽ không bao giờ quên.”
Nhân viên bệnh viện xác nhận cả hai bé đều khỏe mạnh và sẵn sàng khám phá thế giới. Cô Lauren Youngberg, quản lý điều dưỡng, cho biết sự trùng hợp ấm lòng này cũng mang lại niềm vui cho đội ngũ nhân viên. Cô nói thêm: “Nó nhắc nhở chúng tôi lý do chúng tôi làm công việc này. Đây là một khoảnh khắc chúng tôi sẽ nhớ và trân trọng, và biết đâu, có thể những cậu bé này sẽ lớn lên cùng nhau hoặc thậm chí tốt nghiệp cạnh nhau một ngày nào đó,” theo bản tin từ KHOU 11.

























