Carl và Marsha Mueller, cha mẹ của Kayla Mueller, một nhân viên cứu trợ người Mỹ bị ISIS sát hại, đã viết thư ngỏ tha thiết gửi Tổng Thống Donald Trump, kêu gọi ông nhân cuộc gặp sắp tới với Tổng thống lâm thời Syria, Ahmed al-Sharaa, để đưa hài cốt của con gái họ về nhà. Kayla đã bị phiến quân ISIS bắt giữ và sát hại 10 năm trước.
Bức thư, được chia sẻ độc quyền với Fox News Digital, được đưa ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm đầu tiên của ông al-Sharaa đến Washington kể từ khi lên nắm quyền sau sự sụp đổ của chế độ Assad. Gia đình Mueller gọi cuộc gặp này là “một cơ hội may mắn” để khép lại một trong những chương đau buồn nhất của cuộc chiến ở Syria.
Kayla Mueller, 26 tuổi, đã bị giết khi còn nằm trong tay ISIS. Cô bị bắt cóc vào năm 2013 khi đang giúp đỡ người tị nạn Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cô bị tên thủ lĩnh ISIS Abu Bakr al-Baghdadi giam cầm và được cho là đã bị lạm dụng và sát hại vào năm 2015. Thi thể của cô chưa bao giờ được tìm thấy.
Trong thư, gia đình Mueller nhắc lại rằng vào năm 2019, Chiến dịch Kayla Mueller – theo lệnh của Tổng Thống Trump – đã dẫn đến cái chết của al-Baghdadi ở miền bắc Syria. Họ đã ca ngợi Tổng Thống Trump vì “đã trao công lý thép chống lại điều ác không thể nói thành lời”.
Sau khi chế độ Assad sụp đổ và Syria hiện đang nằm dưới quyền một chính phủ lâm thời, gia đình Mueller cho biết bối cảnh chính trị đã thay đổi đáng kể. Họ ca ngợi sự hợp tác ngày càng tăng trong khu vực để xác định vị trí của những người Mỹ mất tích và trích dẫn Dân biểu Abe Hamadeh, người đã đích thân đến Damascus để vận động cho việc đưa thi thể cô về nhà.
Gia đình Mueller mô tả cuộc gặp của Tổng Thống Trump với al-Sharaa là một thời khắc quan trọng – cả đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và cho cuộc tìm kiếm sự an ủi kéo dài hàng thập kỷ của gia đình họ. Họ kết thúc bức thư bằng một lời kêu gọi: “Cuộc gặp của ngài chắc chắn sẽ truyền cảm hứng hy vọng thực sự trên khắp các đường phố Syria bị chiến tranh tàn phá. Đưa thi thể Kayla về nhà sẽ làm điều tương tự cho mọi trái tim người Mỹ, và cùng nhau chúng ta sẽ đóng sập kỷ nguyên khủng bố ở Syria và cuối cùng mang lại sự thanh thản cho câu chuyện của Kayla. Đây là thời điểm để tái khẳng định quyết tâm của nước Mỹ: rằng chúng ta không bao giờ bỏ rơi người của mình. Thêm một nỗ lực nữa có thể đưa Kayla về nhà.”
Theo tin từ Fox News, Efrat Lachter là một phóng viên điều tra và là một phóng viên chiến tranh. Công việc của cô đã đưa cô đến 40 quốc gia, bao gồm Ukraine, Nga, Iraq, Syria, Sudan và Afghanistan.

























