Cựu ngôi sao bóng chày Darryl Strawberry đã đăng tải một thông điệp đầy xúc động trên mạng xã hội Instagram, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng Thống Donald Trump vì đã ban lệnh ân xá.
Tòa Bạch Ốc đã công bố lệnh ân xá cho huyền thoại của đội New York Mets vào thứ Sáu, một phần là nhờ vào việc ông Strawberry tìm về đức tin và duy trì sự tỉnh táo sau khi vượt qua giai đoạn nghiện ngập chất kích thích và rượu bia, vốn đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và bị đình chỉ thi đấu.
“Cảm ơn Tổng Thống @realdonaldtrump vì lệnh ân xá toàn diện của tôi và đã hoàn tất phần đời này, cho phép tôi thực sự tự do và trong sạch khỏi mọi quá khứ của mình,” Strawberry viết, kèm theo ba bức ảnh chụp chung với Tổng Thống Trump.
Ông kể lại khoảnh khắc nhận được cuộc gọi từ Tổng Thống Trump: “Vào lúc 4:37 chiều, hôm qua, tôi đang ở nhà chăm sóc vợ tôi sau ca phẫu thuật, khi điện thoại của tôi cứ rung liên hồi. Trong cơn mơ màng, tôi liếc nhìn và thấy một cuộc gọi từ Washington D.C. Tò mò, tôi nhấc máy, và kinh ngạc thay, người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói: ‘Darryl Strawberry, ông có cuộc gọi từ Tổng Thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Donald Trump.’ Tôi đặt điện thoại lên loa ngoài với vợ tôi ở bên cạnh, và Tổng Thống Trump đã nói chuyện thân mật về những ngày tháng bóng chày của tôi ở New York, ca ngợi tôi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thập niên 80 và chúc mừng đội Mets. Sau đó, ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sẽ ban cho tôi một lệnh ân xá toàn diện về quá khứ của mình. Vợ tôi đã ghi lại khoảnh khắc đó bằng video, và tôi đã tràn ngập lòng biết ơn – cảm ơn Chúa đã giải thoát tôi khỏi quá khứ, giúp tôi trở thành một người đàn ông, người chồng và người cha tốt hơn. Trải nghiệm này đã làm sâu sắc thêm đức tin và cam kết của tôi trong việc phục vụ Nước Trời của Ngài với tư cách là một người theo Chúa Giêsu Kitô chân chính.”
“Điều này không liên quan gì đến chính trị – đó là về một người đàn ông, Tổng Thống Trump, quan tâm sâu sắc đến một người bạn. Chúa đã dùng ông ấy như một công cụ để giải thoát tôi mãi mãi! Tôi Tự Do, Tôi Tự Do; Tôi Thật Khiêm Nhường Và Biết Ơn.”
Cuối sự nghiệp của Strawberry bị vướng vào rắc rối pháp lý, bao gồm vụ bắt giữ năm 1999 khi còn là thành viên của đội New York Yankees vì tội mua dâm một cảnh sát chìm. Vụ việc này đã dẫn đến lệnh đình chỉ thi đấu 140 ngày, 21 tháng quản chế và lao động công ích.
Năm sau, ông dương tính với cocaine, dẫn đến việc bị đình chỉ thi đấu toàn bộ mùa giải 2000, đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp của ông. Ông đã thụ án 11 tháng tù từ năm 2002 đến 2003 vì vi phạm các quy tắc không liên quan đến ma túy tại một trung tâm cai nghiện. Strawberry cũng thừa nhận đã quan hệ tình dục trong giờ giải lao các trận đấu.
Sau mùa giải 1994, ông bị buộc tội trốn thuế. Ông bị đình chỉ thi đấu để bắt đầu mùa giải 1995 vì sử dụng cocaine và thừa nhận có vấn đề về lạm dụng chất gây nghiện.
Ông Strawberry đã gặp người vợ hiện tại của mình tại một hội nghị phục hồi chức năng cai nghiện.
Một sự trùng hợp thú vị, Strawberry từng tham gia chương trình “The Celebrity Apprentice” do Trump dẫn dắt vào năm 2010.
Trong chín năm đỉnh cao, khi ông được vinh danh là Cầu thủ mới xuất sắc nhất của Giải đấu Quốc gia và là All-Star tám lần, Strawberry có chỉ số trung bình .263, tỷ lệ OPS .875, trung bình 36 lần về nhà và 108 lần chạy ghi điểm trên 162 trận.
Strawberry đã giành chức Vô địch Thế giới với đội Mets vào năm 1986 và với đội Yankees vào các năm 1996, 1998 và 1999. Ông từng là cầu thủ ghi nhiều home run nhất trong lịch sử đội Mets với 252 lần cho đến khi Pete Alonso vượt qua ông vào đầu mùa giải này.
Bài báo này được cung cấp bởi Fox News.





























