Walter Bingham, một người sống sót sau thảm họa Kristallnacht (Đêm trước Kính vỡ) ở tuổi 14, nay đã 101 tuổi, bày tỏ sự lo ngại khi tình hình thế giới hiện tại gợi nhớ nhiều đến nước Đức Quốc xã năm 1938.
Ông Bingham cho biết sự gia tăng các hành vi bài Do Thái và các vụ tấn công nhằm vào người Do Thái, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas, khiến ông liên tưởng đến thời kỳ đen tối trước đây. Ông nhấn mạnh rằng trong Kristallnacht, hơn 1.400 giáo đường Do Thái đã bị đốt cháy, hàng ngàn doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Do Thái bị phá hoại, và khoảng 26.000 người đàn ông Do Thái bị bắt giữ và đưa vào các trại tập trung.
Theo thống kê từ Liên minh Chống Phỉ báng (ADL), trong năm 2024, Hoa Kỳ đã ghi nhận 9.354 vụ việc bài Do Thái, tăng 5% so với năm 2023 và tăng đáng kể trong vòng 5 và 10 năm qua.
Tuy nhiên, ông Bingham cũng chỉ ra một điểm khác biệt quan trọng: “Ngày nay, chúng ta có, tạ ơn Chúa, nhà nước Israel, một nhà nước rất hùng mạnh.” Ông tin rằng sự tồn tại của nhà nước Israel sẽ ngăn chặn một thảm họa tương tự như Holocaust tái diễn.
Bài viết được đăng trên Fox News ngày 9 tháng 11 năm 2025.





























