Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Hãng Thông tấn AP, cựu phóng viên Harry Atkins đã chia sẻ những kỷ niệm về việc đưa tin về vụ đắm tàu Edmund Fitzgerald, một trong những thảm kịch hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử Ngũ Đại Hồ.
Vào ngày 10 tháng 11 năm 1975, khi cơn bão dữ dội ập đến hồ Superior, phóng viên Atkins khi đó đang làm việc tại Detroit. Ông được giao nhiệm vụ đưa tin về con tàu chở hàng Edmund Fitzgerald, gặp nạn trong một cơn bão kinh hoàng. Tất cả 29 thủy thủ trên tàu thiệt mạng và nguyên nhân chính xác của vụ chìm tàu vẫn còn là một bí ẩn.
Ông Atkins nhớ lại, khi nhận được tin tức về sự cố, ông đã nhanh chóng đến hiện trường để tìm hiểu tình hình. Ông đã thuê một chiếc máy bay nhỏ để bay ra khu vực hiện trường, nơi ông chứng kiến cảnh tượng hai tàu chở hàng, hai tàu của Lực lượng Tuần duyên và một tàu khác đang đối diện nhau, gợi nhớ hình ảnh ngôi sao Chrysler. Từ trên cao, Atkins nhìn thấy một chiếc xuồng cứu sinh và áo phao, nhưng không có thi thể nào của thủy thủ đoàn được tìm thấy.
Vụ đắm tàu Edmund Fitzgerald đã trở thành một biểu tượng của thảm kịch trên Ngũ Đại Hồ, được ghi nhớ qua bài hát nổi tiếng của nghệ sĩ Gordon Lightfoot. Ông Atkins cho biết ông vẫn cảm thấy xúc động mỗi khi nghe lại bài hát này.
Theo tin từ ABC News, gia đình các nạn nhân và những người yêu thích lịch sử hàng hải sẽ cùng nhau tưởng niệm 50 năm ngày xảy ra thảm kịch vào thứ Hai tới đây.






























