Cựu Dân Biểu Lee Hamilton, một đảng viên Dân Chủ từ Indiana nổi bật về đối ngoại trong ba thập kỷ tại Quốc Hội và đã giúp giám sát các cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, đã qua đời hôm thứ Ba. Ông hưởng thọ 94 tuổi.
Ông Hamilton, người cũng đã dẫn đầu một cuộc điều tra của Quốc Hội về vụ Iran-Contra dưới thời chính quyền Reagan, đã từ trần thanh thản tại nhà riêng ở Bloomington, Indiana, theo lời con trai ông, Doug Hamilton.
Trong sự nghiệp của mình, ông Hamilton là tiếng nói quan trọng trong các vấn đề đối ngoại, ủng hộ mạnh mẽ chính sách ngoại giao và hòa bình. Ông từng là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Tình báo Hạ viện, cũng như một lãnh đạo của đảng Dân Chủ về quan hệ quốc tế.
Ông Hamilton được biết đến với sự ôn hòa và khả năng làm việc lưỡng đảng. Tổng thống Barack Obama đã trao tặng ông Huân chương Tự do Tổng thống vào năm 2015, ca ngợi sự trung thực, trí tuệ và cam kết kiên định của ông đối với việc xây dựng sự đồng thuận.
Sau khi rời Quốc Hội vào năm 1999, ông tiếp tục đóng góp cho các lĩnh vực mà ông quan tâm, bao gồm việc lãnh đạo Trung tâm Woodrow Wilson và giảng dạy tại Đại học Indiana. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với nền chính trị và ngoại giao Hoa Kỳ.




































