Một vụ việc thương tâm đã xảy ra khi một người đàn ông Mỹ cùng con trai tuổi teen của mình đã qua đời sau khi bị một đàn ong vò vẽ tấn công dữ dội trong lúc thực hiện hoạt động đu dây zipline tại một khu cắm trại phiêu lưu ở Lào vào tháng trước.
Theo lời ông Jorvue Yianouchongteng, bác sĩ phòng cấp cứu tại Bệnh viện Tỉnh Luang Prabang, ông Dan Owen, giám đốc một trường quốc tế tại Việt Nam, và con trai Cooper đã bị đàn côn trùng tấn công vào ngày 15 tháng 10 tại Công viên Rừng Xanh (Green Jungle Park), khi họ đang trên đường xuống đất sau khi đu dây zipline từ một cây cao.
Khu cắm trại này tọa lạc gần thành phố Luang Prabang, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đông Nam Á. Theo thông tin từ bệnh viện, hai cha con đã được đưa đến một phòng khám địa phương rồi sau đó chuyển đến Bệnh viện Tỉnh Luang Prabang trong tình trạng nguy kịch. “Người con trai đã bất tỉnh và qua đời sau nửa giờ, trong khi người cha còn tỉnh táo nhưng cũng đã ra đi khoảng ba giờ sau đó,” bác sĩ cho biết. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu họ nhưng không thành công.”
Bác sĩ cũng cho hay cả hai đều bị sốc phản vệ nặng sau khi bị chích hơn 100 nhát trên khắp cơ thể, mặc dù nguyên nhân tử vong chính xác vẫn chưa được xác định. Loài ong khổng lồ châu Á, còn được biết đến với biệt danh “ong sát thủ” vì sự hung hăng của chúng đối với các loài côn trùng khác, có mặt ở Lào, nhưng có nhiều loài ong khác cũng sinh sống tại đây. Hiện chưa rõ loài nào đã gây ra vụ tấn công này.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận cái chết của hai công dân Mỹ tại Luang Prabang nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết để tôn trọng sự riêng tư của gia đình và những người thân yêu.
Trường học nơi ông Owen làm việc đã gửi lời chia buồn sâu sắc và bày tỏ sự tiếc thương đối với sự ra đi của ông, người đã có 18 năm gắn bó và “chạm đến vô số cuộc đời” trong hệ thống trường học quốc tế của họ.

























