Một bức tranh tường ở Milan, Ý, tưởng niệm Shiri Bibas và hai con trai nhỏ của bà – Ariel (4 tuổi) và Kfir (10 tháng tuổi), những người đã bị Hamas sát hại dã man, đã bị phá hủy trong tuần này. Đây là lần thứ hai bức tranh bị tấn công chỉ sau vài tuần. Ngôi sao David đã bị gỡ bỏ và khuôn mặt của bà Bibas đã bị làm cho biến dạng đến mức gần như không thể nhận ra.
Nghệ sĩ đương đại AleXsandro Palombo, tác giả của tác phẩm, cho biết những kẻ thực hiện hành động này là “những kẻ hèn nhát khinh bỉ phương Tây và các giá trị tự do của chúng ta”. Ông nhấn mạnh: “Việc gỡ bỏ Ngôi sao David và làm mờ mặt bà Bibas là nỗ lực nhằm xóa bỏ lịch sử, phủ nhận sự tồn tại của một dân tộc, áp đặt một hệ tư tưởng bác bỏ sự chung sống dân chủ và cố gắng viết lại hiện tại bằng mực của sự sợ hãi.”
Bức tranh này, được đặt bên ngoài lãnh sự quán Qatar, lần đầu tiên bị tấn công vào tháng trước. Kẻ phá hoại đã che mặt bà Bibas bằng hình ảnh một cậu bé đang khóc, thêm dòng chữ “No War” và một mục tiêu màu đỏ lên trên khuôn mặt bà.
Palombo mô tả vụ phá hoại là “hành động bài Do Thái”. Ông nói thêm: “Việc tấn công lá cờ Israel che chở cho những đứa trẻ là cách nói rằng không nơi nào an toàn cho người Do Thái, ngay cả ở trung tâm châu Âu.”
Bức tranh này là một phần trong loạt tác phẩm nghệ thuật của Palombo nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa bài Do Thái và những thách thức đối với các giá trị phương Tây. Theo tin từ Fox News Digital.

























