Trong một diễn biến mới nhất, người dẫn chương trình Bill Maher của HBO đã chỉ trích người đồng nghiệp Jimmy Kimmel, cho rằng Kimmel đã không bày tỏ lòng biết ơn sau khi Maher lên tiếng bảo vệ Kimmel trong một vụ lùm xùm liên quan đến phát ngôn về nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Vụ việc xảy ra sau khi Kimmel đưa ra những bình luận về Tyler Robinson, người bị cáo buộc là sát thủ của Kirk.
Trong tập mới nhất của podcast “Club Random” của Maher, ông đã chia sẻ với khách mời Michael Rapaport rằng, ông cảm thấy Kimmel không còn quý mến mình. Lý do là vì Kimmel đã không nhắc đến Maher trong danh sách những người ủng hộ anh trong thời gian bị đình chỉ.
“Kimmel dường như không còn thích tôi nữa vì anh ta cảm ơn tất cả mọi người trừ tôi,” Maher nói. “Tôi đã kiên quyết, một mực ủng hộ anh ấy trong suốt tuần đó và cả tuần sau đó.”
Maher cũng nhận xét rằng, Kimmel đã có một chương trình tuyệt vời, đồng thời bày tỏ sự hiểu biết về lý do tại sao một nửa dân số Mỹ lại không thích các chương trình truyền hình đêm khuya như của Kimmel, mà ông cho rằng có khuynh hướng thiên về một phía.
Theo tin từ Fox News, Gabriel Hays đã đưa tin.


























