Một bà mẹ tại tiểu bang Mississippi đã tự tay bắn chết một trong những con khỉ sổng chuồng sau vụ lật xe tải tuần trước, vì lo ngại chúng có thể gây nguy hiểm cho các con mình và những người hàng xóm.
Cô Jessica Bond Ferguson, 35 tuổi, chia sẻ với hãng tin Associated Press rằng vào Chủ Nhật, cô đang nằm trên giường thì người con trai 16 tuổi báo có một con khỉ đang chạy trong sân nhà cô ở gần Heidelberg. Cô Bond Ferguson liền cầm điện thoại và súng rồi bước ra ngoài, phát hiện con vật cách đó khoảng 60 bộ.
Là một đầu bếp chuyên nghiệp và mẹ của 5 đứa con (từ 4 đến 16 tuổi), cô Bond Ferguson cho biết cô nổ súng vì lo lắng cho sự an toàn của các con. “Tôi đã làm điều mà bất kỳ bà mẹ nào cũng sẽ làm để bảo vệ con mình,” cô nói. “Tôi bắn vào nó, nó chỉ đứng đó, rồi tôi bắn thêm lần nữa, và nó lùi lại, sau đó ngã xuống.”
Sở Cảnh sát Quận Jasper xác nhận vào Chủ Nhật rằng một cư dân đã tìm thấy một trong những con khỉ sổng chuồng trên đất của họ vào sáng hôm đó. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, sở cảnh sát cho biết Sở Bảo tồn Động vật Hoang dã, Ngư nghiệp và Công viên Mississippi đã tiếp nhận con vật này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Trước khi ra ngoài, cô Bond Ferguson đã gọi cảnh sát và được khuyên hãy để mắt đến con khỉ. Nhưng cô lo ngại rằng nếu nó chạy thoát, nó có thể gây nguy hiểm cho trẻ em ở nhà hàng xóm. “Nếu nó tấn công con của ai đó mà tôi có thể ngăn chặn, thì đó sẽ là một gánh nặng lớn đối với tôi,” cô Bond Ferguson cho hay. “Việc chúng chạy lang thang ngoài đường, trong khi trẻ em chơi trong sân, thật đáng sợ và nguy hiểm.”
Một chiếc xe tải chở 21 con khỉ rhesus đã bị lật vào Thứ Ba tuần trước trên Xa lộ Liên tiểu bang 59 gần Heidelberg, Mississippi, gây ra cuộc săn lùng kéo dài nhiều ngày cho những con vật sổng chuồng này.
Theo Đại học Tulane, 13 con khỉ đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn và được vận chuyển thành công đến nơi dự kiến. Năm con đã chết trong quá trình tìm kiếm, trong khi ba con vẫn mất tích cho đến khi một con được cư dân tìm thấy vào Chủ Nhật, các giới chức cho biết.
Tính đến thời điểm cập nhật mới nhất, hai con khỉ rhesus vẫn còn sổng chuồng, và giới chức cảnh báo người dân rằng những con linh trưởng này rất “hung dữ”.
Những con khỉ này được nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Linh trưởng Quốc gia Tulane ở New Orleans, nơi cung cấp linh trưởng cho các tổ chức nghiên cứu khoa học. Trong một tuyên bố, Đại học Tulane làm rõ rằng những con vật này không thuộc sở hữu của trường, cũng không được vận chuyển bởi nhân viên của trường.
Cảnh sát trưởng Quận Jasper, Randy Johnson, cho biết các báo cáo ban đầu từ những người trên xe tải cảnh báo rằng những con khỉ này nguy hiểm và có khả năng mang mầm bệnh. Tuy nhiên, giới chức Đại học Tulane sau đó đã xác nhận những con khỉ này gần đây đã được kiểm tra sức khỏe và không mang mầm bệnh.
Mặc dù vậy, ông Johnson lưu ý rằng giới chức vẫn coi những con vật này là mối đe dọa do bản chất hung dữ của chúng và tuyên bố chúng cần phải được “vô hiệu hóa”. Tuần cảnh Xa lộ Mississippi đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xảy ra cách Jackson, thủ phủ tiểu bang, khoảng 100 dặm. Tin tức được tường thuật bởi Fox News, theo một báo cáo của Associated Press.


























