Vận động viên trượt băng Alysa Liu, đến từ Richmond, California, đã có một hành trình đầy cảm xúc để tìm lại chính mình. Sau khi giải nghệ đột ngột sau Thế vận hội Mùa đông 2022 ở Bắc Kinh, nơi cô đạt vị trí thứ sáu khi mới 16 tuổi, Liu đã quyết định trở lại với môn thể thao này. Quyết định này không chỉ là sự trở lại với những đường trượt băng nghệ thuật, mà còn là hành trình tìm lại đam mê và bản ngã của cô.
Trong thời gian rời xa sân băng, Liu theo học tại UCLA, mở rộng vòng bạn bè và trải nghiệm cuộc sống đa dạng. Cô từng đến Trại Everest, nơi cô tìm thấy sự tự do và cảm giác chinh phục. Chính những trải nghiệm này đã giúp cô nhận ra rằng trượt băng không còn là gánh nặng, mà là niềm vui. Quyết định trở lại của Liu đã gây bất ngờ cho cộng đồng trượt băng, nhưng cô đã nhanh chóng chứng minh được tài năng của mình.
Vào tháng 1 năm 2025, Liu đã giành vị trí thứ hai tại giải vô địch quốc gia. Hai tháng sau, cô giành chiến thắng tại Giải vô địch thế giới ở Boston, trở thành nữ vận động viên Mỹ đầu tiên giành chức vô địch kể từ năm 2006. Alysa Liu tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng việc giành huy chương vàng tại World Team Trophy và Grand Prix Final.
Hiện tại, Liu đang chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia tại St. Louis, nơi cô từng giành chiến thắng vào năm 2019 và 2020. Với tâm thế mới mẻ và tình yêu dành cho môn thể thao, Liu hướng đến một hành trình mới, với mục tiêu cao cả là tham dự Thế vận hội Mùa đông sắp tới. Theo tin từ Mercury News, Alysa Liu đã tìm lại được niềm vui và sự tự do trong môn trượt băng.


























