Y tá Thế chiến II, 106 tuổi, hiến đạn từ tim chồng cho Viện bảo tàng Trân Châu Cảng

Alice Beck Darrow, 106 tuổi, cựu y tá Thế chiến II, đã hiến viên đạn được lấy từ tim người chồng quá cố, ông Dean Darrow, cho Viện Tưởng niệm Quốc gia Trân Châu Cảng. Ông Darrow bị trúng đạn trong trận Trân Châu Cảng năm 1941. Họ gặp nhau tại bệnh viện khi bà…

woman museum bullet donates

Một câu chuyện tình yêu và sự cống hiến kéo dài cả đời vừa được công chúng biết đến qua một món quà đầy ý nghĩa gửi tặng một viện bảo tàng liên quan đến Thế chiến II.

Ở tuổi 106, bà Alice Beck Darrow, một cựu y tá, hiểu rõ hơn ai hết về sự sống còn. Chồng bà, ông Dean Darrow, cũng vậy. Hai người gặp nhau khi bà chăm sóc ông tại Bệnh viện Hải quân Mare Island ở California vào năm 1942. Người thủy thủ trẻ tuổi này đã sống sót sau cuộc tấn công đẫm máu vào chiến hạm USS West Virginia vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Theo Cơ quan Công viên Quốc gia, con tàu này đã bị đánh chìm bởi sáu ngư lôi và hai quả bom, khiến 106 người thiệt mạng.

Dù sống sót sau vụ đánh bom, ông Darrow đã bị bắn khi cố gắng lên một chiếc thuyền cứu hộ. Vài tháng sau, các bác sĩ phát hiện một viên đạn vẫn còn ghim trong cơ thể ông. Ông Darrow cần phải phẫu thuật để lấy viên đạn ra khỏi tim. Trước ca phẫu thuật, ông đã hỏi y tá Alice Beck: “Nếu tôi sống sót, em sẽ đi chơi với tôi chứ?” Bà đã đồng ý.

Ông đã vượt qua ca phẫu thuật và hai người kết hôn ngay trong năm đó. Bà Beck Darrow chia sẻ viên đạn đã trở thành một kỷ vật quý giá của cặp đôi, là lời nhắc nhở về hoàn cảnh đã đưa họ đến với nhau. Họ cùng nhau nuôi bốn người con ở California và sống hạnh phúc gần 50 năm.

Bà đã giữ gìn viên đạn an toàn suốt những năm tháng bên nhau, và cả sau khi chồng bà qua đời vào năm 1991.

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2025, bà Beck Darrow đã hiến viên đạn này cho Viện Tưởng niệm Quốc gia Trân Châu Cảng. Bà thực hiện việc này trong thời gian ghé thăm Honolulu trong khuôn khổ chuyến du thuyền kéo dài 28 ngày trên du thuyền Westerdam của hãng Holland America, theo Fox News cho biết.

Bà nói rằng khoảnh khắc này “vô cùng xúc động” đối với bà. “Giữ viên đạn này suốt bao năm qua có ý nghĩa rất lớn, nhưng nó thực sự thuộc về những người đã phục vụ và hy sinh, và cho tất cả những ai có thể hiểu được ý nghĩa của nó, không chỉ riêng Dean và tôi,” bà chia sẻ. “Tôi biết đó là một quyết định đúng đắn.”

Thuyền trưởng con tàu, ông Vincent Smit, nói rằng hãng Holland America “khiêm tốn khi đóng một vai trò nhỏ trong việc giúp bà hoàn thành hành trình này.”

Bà Beck Darrow là một trong những nhân chứng sống cuối cùng về cuộc tấn công Trân Châu Cảng. Năm 2024, bà được vinh danh vì vai trò y tá của mình. Năm ngoái, bà từng chia sẻ: “Hãy luôn có điều gì đó để mong đợi. Nó giúp cơ thể và tâm trí bạn sẵn sàng cho những gì tiếp theo.”

Về món kỷ vật cá nhân này, bà nói: “Tôi nghĩ Dean sẽ cảm thấy việc trả viên đạn về Trân Châu Cảng là điều đúng đắn. Nó vinh danh rất nhiều người, và tôi biết ông ấy sẽ đồng ý rằng đây là nơi thích hợp cho nó.”


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú