Một tổ chức cứu hộ chó ở khu vực Houston đang kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng sau một thảm kịch đau lòng. Chiếc xe tải chở 11 chú chó được cứu hộ đến những ngôi nhà mới ở các tiểu bang khác đã bị cháy trên đường cao tốc ở Illinois, cướp đi sinh mạng của 7 chú chó đáng thương.
Vụ việc xảy ra vào cuối tuần qua, khiến Cypress Lucky Mutt Rescue vô cùng đau buồn. Trên trang Facebook của mình, tổ chức này chia sẻ: “Trái tim chúng tôi tan vỡ trước những sinh mạng đã mất. Những chú chó trên đường đến mái ấm vĩnh viễn. Những người nhận nuôi, người chăm sóc đều vô cùng đau khổ. Đội vận chuyển suy sụp hoàn toàn.”
Bảy chú chó xấu số bao gồm Sampson, Presto, Clover, Piglet, Lancelot, Poncho và Penny. Ba chú chó khác đã được cứu sống khỏi đám cháy. Một người qua đường tốt bụng đã cứu được một chú chó thứ tư bị bỏng nặng.
Theo thông tin từ cảnh sát bang Illinois, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11:30 tối trên đường Interstate 270, gần Glen Carbon. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Cypress Lucky Mutt Rescue cho biết chiếc xe tải đang trên đường từ Houston đến New York, dự kiến dừng lại ở nhiều nơi để giao chó cho gia đình nhận nuôi. Sau vụ hỏa hoạn, Sasha, Charlie và Magnolia đã được an toàn đến với gia đình mới.
Tổ chức này hy vọng thảm kịch này sẽ nâng cao nhận thức về số lượng lớn động vật đang ở trong các trại tạm trú và trên đường phố. Họ kêu gọi thay đổi luật pháp ở Texas, đặc biệt là luật triệt sản/thiến và luật chăn nuôi, để giảm số lượng chó cần vận chuyển đến các tiểu bang khác. Theo nguồn tin từ KHOU 11, tổ chức Belle’s Buds Rescue đang nhận quyên góp để giúp chi trả các hóa đơn thú y cho chú chó Guapo bị thương.