Vào thứ Bảy vừa qua, một khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra bên ngoài Tòa Thị Chính Minneapolis khi hàng trăm người biểu tình đã đối đầu với một người theo đường lối cực hữu, vốn là một trong những người được Tổng Thống Donald Trump ân xá sau vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng Giêng.
Jake Lang, một nhân vật có tầm ảnh hưởng bảo thủ, người đã phải ngồi tù bốn năm vì các tội liên quan đến vụ việc trên, đã tổ chức một cuộc biểu tình chống di dân với một nhóm nhỏ những người ủng hộ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bên ngoài Tòa Thị Chính. Nhóm này đã mở nhạc, trong đó có bài “Ice Ice Baby” khi họ vẫy các biểu ngữ và hô khẩu hiệu.
Nhóm của Lang đã bị hàng trăm người biểu tình phản đối ICE đáp trả bằng những lời lẽ thô tục và giương cao các biểu ngữ với nội dung “Minnesota tử tế, không ICE” và “ICE cút ngay!”.
Cuộc đối đầu gay gắt này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Twin Cities sau cái chết của Renee Nicole Good vào đầu tháng này do một nhân viên ICE gây ra.
Lang, người đến từ New York và đang tranh cử vào ghế Thượng Viện Hoa Kỳ ở Florida mà ông Marco Rubio để trống, đã gặp khó khăn trong việc truyền đạt thông điệp của mình trước sự phản đối của những người biểu tình.
Hàng chục người biểu tình chống ICE và một nhóm phóng viên đã bao vây Lang và những người cộng sự của ông, dồn họ vào một ô cửa sổ lõm vào bên trong Tòa Thị Chính. Những người biểu tình đã ném bóng nước vào Lang, khiến ông ướt sũng trong cái lạnh giá buốt. Họ cũng ném bóng tuyết vào những người biểu tình ủng hộ ICE, làm ướt họ khi nhiệt độ giảm xuống gần 0 độ F.
Sara Steck, 60 tuổi, cho biết cô bất chấp thời tiết lạnh giá để phản đối cuộc biểu tình của Lang vì “thành phố này được xây dựng trên những người nhập cư”.
Theo NBC News, tình hình thời tiết khắc nghiệt không ngăn cản được tinh thần phản kháng của người dân.


































