Một thẩm phán liên bang sẽ xem xét yêu cầu của Kilmar Abrego Garcia về việc được đưa đến Maryland để chờ xét xử về các cáo buộc buôn người. Động thái này nhằm ngăn chính quyền Tổng Thống Trump trục xuất ông một lần nữa.
Abrego Garcia có thể được thả vào tuần tới từ một nhà tù ở Tennessee, nơi ông đang bị giam giữ liên quan đến vụ dừng xe vì chạy quá tốc độ vào năm 2022. Lúc đó, ông đang lái một chiếc xe chở chín hành khách mà không có hành lý. Một luật sư của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết các viên chức di trú sẽ giam giữ Abrego Garcia và tiến hành thủ tục trục xuất, có thể tước đi cơ hội tự bào chữa tại phiên tòa.
Abrego Garcia đã trở thành tâm điểm tranh cãi về chính sách di trú của Tổng Thống Donald Trump khi người Salvador này bị trục xuất về nước một cách sai trái vào tháng Ba. Trước áp lực ngày càng tăng và lệnh của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, chính quyền đã đưa ông trở lại vào tháng trước để đối mặt với các cáo buộc buôn người.
Tuy nhiên, công tố viên liên bang Jonathan Guynn nói với Thẩm phán Paula Xinis ở Maryland hôm thứ Hai rằng chính phủ có kế hoạch trục xuất Abrego Garcia đến một quốc gia khác ngoài El Salvador.
Đó là lý do tại sao các luật sư của Abrego Garcia đã yêu cầu Thẩm phán Xinis ra lệnh cho chính phủ Hoa Kỳ đưa ông đến Maryland để chờ xét xử. Abrego Garcia đã sống và làm việc ở tiểu bang này hơn một thập kỷ trước khi bị trục xuất. Vợ và các con mang quốc tịch Mỹ của người công nhân xây dựng này sống ở Maryland, cũng như anh trai của ông, hiện là một công dân Hoa Kỳ.
Các luật sư của Abrego Garcia nói rằng các cáo buộc buôn người là vô lý và là một nỗ lực của chính quyền nhằm biện minh cho việc trục xuất sai lầm của ông. Họ cho rằng chính quyền đưa Abrego Garcia trở lại chỉ “để kết tội ông ta trước dư luận”.
Abrego Garcia đã không nhận tội buôn người. Các luật sư của ông đã nói với một thẩm phán liên bang ở Tennessee rằng một số nhân chứng của chính phủ đã hợp tác để được ưu ái về tình trạng di trú hoặc các cáo buộc hình sự mà họ đang phải đối mặt.
Một thẩm phán liên bang ở Nashville, Tennessee, đã chuẩn bị thả Abrego Garcia, xác định rằng ông không có nguy cơ bỏ trốn hoặc gây nguy hiểm. Nhưng thẩm phán đã đồng ý giữ Abrego Garcia sau song sắt theo yêu cầu của nhóm pháp lý của ông vì lo ngại về việc trục xuất.
Các luật sư của Abrego Garcia đã yêu cầu thẩm phán đó trì hoãn việc thả ông cho đến phiên điều trần tại tòa án ngày 16 tháng 7 ở Nashville để xem xét yêu cầu của các công tố viên về việc thu hồi lệnh trả tự do cho Abrego Garcia trong khi ông chờ xét xử.
Trong khi đó, vợ của Abrego Garcia đang kiện chính quyền về việc ông bị trục xuất vào tháng 3 tới El Salvador và đang cố gắng ngăn chặn ông bị trục xuất một lần nữa. Vụ kiện của cô đang được Thẩm phán Xinis ở Maryland thụ lý.
Thẩm phán Xinis đã lên lịch phiên điều trần lúc 1 giờ chiều EDT hôm thứ Năm tại Greenbelt để thảo luận về đề xuất của các luật sư của Abrego Garcia về việc ra lệnh cho chính phủ Hoa Kỳ đưa ông đến Maryland để chờ xét xử.
Guynn, luật sư của Bộ Tư Pháp, nói với Xinis hôm thứ Hai rằng bà không có thẩm quyền quyết định nơi Abrego Garcia sẽ bị giam giữ. Xinis trả lời bằng cách hỏi tại sao bà không thể ra lệnh một “bước đi tạm thời” để đảm bảo rằng Abrego Garcia không bị “bí mật đưa đi một lần nữa”.
Khi chính quyền trục xuất Abrego Garcia vào tháng 3, họ đã vi phạm lệnh năm 2019 của một thẩm phán di trú Hoa Kỳ, lệnh này bảo vệ Abrego Garcia khỏi việc bị gửi đến quê hương của mình. Thẩm phán di trú đã xác định rằng Abrego Garcia có khả năng bị các băng đảng địa phương khủng bố, những kẻ đã khủng bố ông và gia đình ông.
Chính quyền tuyên bố rằng họ đã trục xuất Abrego Garcia vì ông ta ở trong băng đảng MS-13, mặc dù Abrego Garcia không bị buộc tội và đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.
Abrego Garcia đã bị gửi đến một nhà tù khét tiếng ở El Salvador, nơi ông nói rằng mình đã bị đánh đập và chịu đựng sự tra tấn tâm lý. Tổng Thống El Salvador Nayib Bukele đã bác bỏ các cáo buộc.
Theo tin từ Associated Press.