Vào thứ Tư, xe ủi đã bắt đầu công việc dọn dẹp một khu cắm trại lớn của người vô gia cư ở Marina del Rey, California, sau nhiều tháng xảy ra tội phạm, hỏa hoạn và những phàn nàn từ cư dân địa phương. Khu vực này, nằm giữa làn đường hướng Đông và hướng Tây của Xa lộ 90, đã mở rộng đáng kể trong những tháng gần đây, trở thành nguyên nhân của nhiều khiếu nại về việc sử dụng ma túy, trộm cắp và bạo lực.
Bà Neeta Sreekanth, một cư dân gần đó, cho biết những người vô gia cư đã có hành vi không đúng mực tại khu vực này. Nhiều người dân tin rằng hành động dọn dẹp này có thể do sự chú ý gần đây của truyền thông. Một cư dân khác, ông Jesse Silver, nhận định rằng các hoạt động dọn dẹp đã diễn ra sau khi đài FOX 11 đưa tin. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi một vụ hỏa hoạn xảy ra vào tháng 11, làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng.
Hội đồng thành phố Los Angeles, bà Traci Park, đã thúc giục tiểu bang can thiệp và cung cấp một giải pháp dài hạn. Bà cũng cho biết, các quan chức địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ những người vô gia cư. Tuy nhiên, theo bà Park, vẫn chưa rõ về một giải pháp lâu dài. Bà nhấn mạnh rằng khu vực này vẫn rất dễ tiếp cận và yêu cầu chính quyền tiểu bang cung cấp cơ sở hạ tầng lâu dài như hàng rào hoặc hàng rào an ninh.
Theo tin từ FOX 11, Caltrans hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi về tình hình dọn dẹp. Cư dân lo ngại rằng nếu không có giải pháp lâu dài, khu cắm trại có thể nhanh chóng tái xuất hiện.
Theo nguồn tin FOX 11.



































