Houston, Texas – Richard Reyes, còn được biết đến với tên Pancho Claus, đang phải đối mặt với thiệt hại trên chiếc xe trượt tuyết lowrider đặc trưng của mình sau khi những kẻ phá hoại làm vỡ kính chắn gió và một cửa sổ bên tại Greenspoint. Người mang truyền thống Giáng sinh của Houston, người đã mang lại niềm vui cho hàng ngàn trẻ em địa phương trong hơn 40 năm trong bộ vest zoot màu đỏ đặc biệt của mình, giờ đây phải đối mặt với việc sửa chữa bất ngờ trước mùa cao điểm.
“Họ chỉ dẫm lên kính chắn gió và làm vỡ một cửa sổ bên,” Reyes cho biết khi xem xét những mảnh kính còn sót lại do vụ phá hoại.
Bất chấp trở ngại này, nhà vận động cộng đồng vẫn không nao núng. “Tôi không bực mình về chuyện này. Tôi đã làm việc với những thanh thiếu niên gặp khó khăn trong suốt 45 năm qua,” ông nói, giải thích rằng những sự cố như thế này là điều tất yếu trong công việc của ông.
Đây mới chỉ là lần thứ tư trong bốn thập kỷ Pancho Claus phải đối mặt với những thách thức như vậy. Các sự cố trước đây bao gồm việc bị một băng đảng đánh đập khi làm đại diện cộng đồng, tòa nhà của ông bị vẽ bậy bằng chữ “F Pancho Claus” bằng sơn đỏ, và cả bốn lốp xe của ông đều bị xì hơi.
“Chúng ta có nhiều câu chuyện thành công hơn và những người trẻ trưởng thành trở thành những thành viên đóng góp cho cộng đồng,” Reyes nói, nhìn nhận vụ phá hoại một cách thấu đáo.
Giờ đây, ông kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để tiếp tục công việc từ thiện quanh năm của mình, vốn vượt xa mùa Giáng sinh. “Chúng tôi thực sự phụ thuộc vào những khoản quyên góp 5 đô la, 10 đô la, đồ chơi được tặng và các tình nguyện viên. Đó là xương sống của chúng tôi,” ông nói.
Tổ chức của ông cung cấp các giỏ quà Lễ Phục Sinh, quà tặng Día de los Reyes, đồ dùng học tập và các buổi triển lãm nghệ thuật trong suốt cả năm.
“Chúng ta phải sửa cái này. Chúng ta còn chút thời gian, và tôi luôn tin vào cộng đồng của mình,” Reyes nói, tự tin rằng Houston sẽ giúp ông quay trở lại đúng hướng để tiếp tục phục vụ trẻ em địa phương, theo tin từ KHOU 11.