Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại bang Washington khi một chiếc xe tải chở khoảng 250 triệu con ong mật (tương đương 70.000 pound tổ ong) đã bị lật.
Tai nạn xảy ra vào sáng thứ Sáu vừa qua, gần biên giới Canada, theo thông báo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Whatcom. Có vẻ như tài xế đã không xử lý tốt khúc cua gấp, khiến rơ-moóc lao xuống mương. May mắn là tài xế không bị thương.
Tại hiện trường, các thùng ong bị văng ra khỏi xe. Lực lượng chức năng, nhân viên công ích của hạt cùng nhiều chuyên gia nuôi ong đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Đặc biệt, hơn hai chục người nuôi ong địa phương đã tình nguyện đến giúp thu hồi, phục hồi và đặt lại các tổ ong.
Kế hoạch đặt ra là để những con ong còn sống sót có thể bay về tổ và tìm lại ong chúa trong một hai ngày tới, với hy vọng cứu được càng nhiều càng tốt. Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Whatcom đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cộng đồng người nuôi ong vì sự giúp đỡ kịp thời.
Giới chức khuyến cáo người dân nên tránh xa khu vực xảy ra tai nạn. Thậm chí, nhiều cảnh sát phải ngồi trong xe tuần tra để tránh bị đốt.
Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của ong mật đối với nông nghiệp, bởi chúng thụ phấn cho hơn 100 loại cây trồng. Tuy nhiên, số lượng ong đang suy giảm trên toàn cầu do nhiều yếu tố như thuốc trừ sâu, ký sinh trùng, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và thiếu nguồn thức ăn đa dạng.
Đây không phải lần đầu tiên một vụ tai nạn tương tự xảy ra tại Washington. Theo tin từ ABC News, vào năm 2015, khoảng 14 triệu con ong cũng đã thoát ra sau khi một chiếc xe tải bị lật trên Xa lộ Liên tiểu bang 5 ở phía bắc Seattle và đã đốt nhiều người.