Một phòng tập boxing lâu đời ở Oakland, California, sẽ phải đóng cửa sau khi một chiếc xe bị đánh cắp đâm vào tòa nhà vào ngày đầu năm mới. Vụ việc xảy ra tại Lightning’s Boxing Club, gây thiệt hại ước tính từ 50,000 đến 100,000 đô la để sửa chữa và mở cửa trở lại.
Chủ sở hữu của phòng tập cho biết, chiếc xe đâm vào một xe khác trước khi lao vào cửa trước của phòng tập. Từ năm 2009, Lightning’s Boxing Club đã là một trung tâm cộng đồng, nơi huấn luyện các võ sĩ, bao gồm cả võ sĩ triển vọng David Lopez, con trai của chủ phòng tập. Một chiến dịch GoFundMe đã được phát động để hỗ trợ nhân viên và giúp phòng tập mở cửa trở lại.
Cảnh sát hiện vẫn đang truy tìm tài xế gây ra vụ việc.
Sự việc này một lần nữa cho thấy vấn nạn trộm cắp xe và các hệ lụy của nó đối với cộng đồng. Việc một cơ sở thể thao, vốn là nơi vun đắp sức khỏe và tinh thần, bị ảnh hưởng nặng nề bởi hành vi phạm tội là điều đáng tiếc.
Theo NBC Bay Area.





























