Một phó cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Hạt Los Angeles (LASD), khi đang ngoài giờ làm, đã tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào chiều Thứ Hai vừa qua ở phía bắc Santa Clarita.
Nạn nhân được xác định là phó cảnh sát Daniel Valencia Chavira, mới chỉ 21 tuổi. Vụ tai nạn cũng khiến nhiều người khác bị thương và phải nhập viện cấp cứu.
Điều đáng buồn là Phó cảnh sát Chavira mới chỉ gia nhập lực lượng LASD vào tháng 5 năm 2024, tức là chỉ phục vụ được vài tuần. Cảnh sát trưởng Robert Luna bày tỏ sự đau buồn sâu sắc, nhấn mạnh sự mất mát to lớn khi một người trẻ tuổi như anh ra đi đột ngột.
Theo bài viết trên NBC Los Angeles, Sở Cảnh sát Hạt LA đã đăng một bài viết trên Facebook gọi Chavira là “một phó cảnh sát trẻ tận tâm với niềm đam mê phục vụ cộng đồng, điều này thể hiện rõ ngay từ ngày đầu tiên”.
Câu chuyện càng xót xa hơn khi được biết gia đình Phó cảnh sát Chavira có nhiều người phục vụ trong ngành cảnh sát. Anh ra đi để lại người cha Rodrigo Valencia, hai anh trai là Rodrigo Valencia và phó cảnh sát Rene Valencia-Chavira (đang làm việc tại Lancaster Station), vợ anh là phó cảnh sát Crystal Valencia (San Fernando Court), cùng chị gái là thám tử Nancy Alcaraz và chồng chị là phó cảnh sát Martin Alcaraz (cả hai đều công tác tại Palmdale Station). Đây là một gia đình đã cống hiến hết mình cho công tác bảo vệ cộng đồng.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng sau 3 giờ chiều trên đường Francisquito Canyon, gần Dry Gulch. Chi tiết cụ thể về nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.
Cảnh sát trưởng Luna chia sẻ: “Chúng tôi đau lòng trước sự mất mát bi thảm của một thành viên trong đơn vị, người đã ra đi quá sớm. Phó cảnh sát của chúng tôi đã cống hiến cuộc đời mình cho sự phục vụ và an toàn của người khác, dù trong hay ngoài đồng phục. Sự cam kết của anh ấy đối với an toàn công cộng không chỉ là công việc – đó là con người anh ấy”.
Sự ra đi đột ngột của phó cảnh sát trẻ tuổi này là một cú sốc lớn đối với gia đình, đồng nghiệp và cả cộng đồng mà anh phục vụ, theo tin từ NBC Los Angeles ngày 21/05/2024.