Sau ba năm đóng cửa để khắc phục hậu quả sạt lở nghiêm trọng, xa lộ số 1 (Highway 1) đoạn qua Big Sur, một trong những cung đường ven biển đẹp nhất nước Mỹ, đã chính thức mở cửa trở lại vào trưa thứ Tư.
Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho phép người dân và du khách đi lại thông suốt từ Vùng Vịnh đến Nam California. Thống đốc Gavin Newsom đã bày tỏ sự vui mừng trước việc khôi phục tuyến đường huyết mạch này, vốn là “cửa ngõ đến bờ biển California” và có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế địa phương.
Con đường hai làn xe này đã bị đóng cửa lâu nhất trong lịch sử kể từ khi được xây dựng vào thập niên 1930s, nguyên nhân là do những trận mưa lớn bất thường vào năm 2023 và 2024. Những trận mưa này đã gây ra sạt lở đất kinh hoàng, cuốn trôi hàng triệu tấn đất đá xuống sườn dốc dựng đứng, gây nguy hiểm và làm gián đoạn giao thông.
Trong số các vụ sạt lở, đáng chú ý nhất là vụ Regent’s Slide, xảy ra cách Carmel khoảng 45 dặm về phía nam. Để khắc phục, các công nhân đã phải di dời hơn 500,000 yard khối đất đá, sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa và hơn 4,600 thanh thép để gia cố sườn đồi. Dự án trị giá 82 triệu đô la này đã hoàn thành sớm hơn dự kiến.
Sự kiện mở cửa trở lại xa lộ số 1 được cộng đồng địa phương và giới kinh doanh du lịch mong đợi, vì nó sẽ giúp khôi phục hoạt động kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian đường đóng cửa. Theo Ryne Leuzinger, chủ tịch Hiệp hội Cộng đồng Big Sur, sự kiện này là một “khoảnh khắc hạnh phúc” và giúp kết nối lại cộng đồng.
Theo tin từ ABC News.


































